Home Văn Nghệ Tìm Con Chiên Lạc

Tìm Con Chiên Lạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con chiên dại ham mê ăn uống
Tìm nguồn vui, lạc thú của đời
Lìa xa đàn, lạc lõng chốn rừng sâu
Màn đêm xuống kêu la chừng thảm thiết

Và xung quanh biết bao là ác thú
Giơ vuốt, nhe răng, thét rống gầm gừ
Chiên con thơ giờ khiếp vía hồn kinh
Nằm chờ chết trong hàm nanh ác thú

Người chăn chiên vượt núi đồi rừng rú
Mặc gốc gai cào xé thịt da người
Mặc muôn ngàn nguy hiểm của rừng đêm
Quyết tìm kiếm con chiên mình yêu quý

Vừa chạy vừa kêu: “chiên ơi chiên hỡi!”
Rồi lắng nghe tiếng chiên giữa đêm trường
Tiếng vọng rừng đêm ngỡ là tiếng chiên mình
Người mệt mỏi…tiếng kêu chừng …yếu lại

Bỗng tai nghe tiếng chiên đâu vọng lại
Sức mạnh tình thương khiến người khỏe lại liền
Vượt hiểm nghèo, đèo dốc núi cheo leo
Vượt vực thẳm suối khe lạnh lùng băng giá.

Tìm được rồi, NGƯỜI CHĂN vui mừng quá
Bồng ẵm chiên con, yên ủi vỗ về:
“Chiên con ơi từ nay chớ mải mê
Thương chiên quá chiên ơi ! chiên có biết ?”

Thế nhân hỡi ! Chúa là NGƯỜI CHĂN ấy
Chiên con là tôi với bạn hôm nay
Vì yêu ta, Ngài đã xuống thế gian
Ngày xưa ấy giữa đêm trường giá lạnh

Ngài lớn lên trong cảnh đời khổ hạnh
Ba mươi năm lam lũ chốn quê nhà
Ngài vui lòng chịu lụy mẹ cha
Sống xứng đáng là người con hiếu thảo.

Vâng lời Cha,
Ngài chịu lễ Bap-tem
Và nhận lãnh Đức Thánh Linh quyền phép
Ngài ra đi rao truyền nước Chúa
Đuổi tà linh, giải cứu kẻ khốn cùng

Ngài chữa lành kẻ mù điếc bẩm sinh
Và hóa bánh làm no lòng người đói
Ngài ra lệnh biển yên gió lặng
Làm sạch kẻ phung, khiến kẻ bại được lành

La-xa-rơ chết đã bốn ngày
Trong phần mộ, có mùi…Ngài kêu sống
Người trẻ ở Na-in, con người đàn bà góa
Trên đường đi chôn, Chúa gọi, sống lại liền.

Và cuối cùng,
Ngài vâng ý Chúa Cha
Vui nhận lấy những đòn roi rớm máu
Vui chịu chết trên thập hình nhục nhã
Huyết hồng tuôn rửa sạch tội muôn người

Sau ba ngày Ngài sống lại hiển vinh…
Ban sự sống cho những người theo Chúa
Ban ân điển quyền năng trong danh Chúa
Cho người tin chiến thắng được quỷ ma
Cho người tin được tiếng mới của Cha
Được ân tứ đặt tay trừ bệnh tật…

Bạn thân mến ! Hãy mau tin nhận Chúa
Để nhận hồng ân cứu rỗi của Ngài
Để được làm con của Đấng chí cao
Để được sống an bình trong tay Chúa.

Tô Vu Gia
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like