Home Văn Nghệ Nỗi Lòng Mùa Đông

Nỗi Lòng Mùa Đông

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mùa đông,
Mùa xóm làng rét mướt
Miền trung quê con mưa hoài không dứt
Bão lũ triền miên
Cây cối trơ cành trụi lá
Ngàn cánh tay xương lay lắt…hắt hiu buồn
Chim chóc bàng hoàng khi nghe tiếng chiều buông
Chiêm chiếp gọi nhau
Đâu là nơi trú ngụ ?
Ơi tiếng chim kêu sao mà nghe não nuột !

Cụ già nhà bên
Ánh mắt buồn như khóc
Vườn chuối tan tành… chợ búa biết nhờ đâu?
Người mẹ ưu tư, thương con học xa nhà
Mai mốt con về
Tiền đâu để con ra… ?
Ôi câu hỏi- câu liêm móc lôi lòng của mẹ !
Cô giáo cũng buồn…
Thương cho đàn em nhỏ
Đã khó khăn rồi nay lại khó khăn thêm.
Rồi những bữa cơm
Sẽ nhiều dưa ít cá
Những đôi mắt tròn kia sẽ kém long lanh
Đôi má hồng rồi sẽ tái xanh
Đôi môi đỏ mỗi ngày thêm nhợt nhạt…

Lạy Chúa yêu thương !
Ngàn lần xin tha thứ
Gia thêm ơn cứu rỗi nước Việt con
Xin đổi lòng lãnh đạo đến nhân dân
Để họ biết ăn năn tin nhận Chúa
Để được sống trong bình an thịnh vượng
Và danh Ngài vinh hiển khắp nơi nơi
Hỡi đồng bào nước Việt mến yêu ơi !
Xin quay gót ăn năn thờ phượng Chúa.

Tô Vu Gia
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like