Mùa đông len lén vào hồn
Nghe con chim hót ví von trên cành
Đâu còn hoa sữa hoa chanh!
Na- ri cơn bão tan tành sắc hương
Nhưng rồi Chúa rộng lòng thương
Giảm cơn bão dữ lệch đường Haiyan
Đâu đây sức sống địa đàng
Phù sa bồi đắp…mùa vàng tương lai
Chúa thương Ngài dạy một bài…
Là loài thọ tạo chống Ngài được chi?
Hai cơn bão dữ qua đi
Nắng lên sưởi ấm thầm thì mùa đông
Giáng sinh e ấp thiệp hồng!
Nô-ên vui thỏa…mênh mông tình Trời…
Sầu đông trụi lá eo ơi!
Nhưng lòng đón Chúa ánh ngời niềm tin
Cau cao vững trãi tầm nhìn
Cho hoa rụng trắng…cho nghìn quả non
Tình thương Thượng Đế hằng còn…
Yêu thương bất biến trường tồn mãi luôn
Làm người phải biết cội nguồn
Trở về thờ Chúa luật khuông dưới Trời
Mùa đông trước cửa nơi nơi!
Bài thơ lan tỏa tuyệt vời…dâng lên.
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com