Home Dưỡng Linh Liệu Có Đáng Không?

Liệu Có Đáng Không?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Liệu có đáng khi phải thức dậy sớm mỗi sáng chủ nhật để đến nhà thờ khi tối thứ bảy bạn thường thức khuya?

Liệu có đáng khi hàng ngày phải thức dậy sớm hơn thời gian biểu 30 phút để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh khi mà bạn muốn được ngủ đến phút cuối cùng có thể?

Liệu có đáng khi chia sẻ về Chúa cho bạn bè để rồi vì vậy mà phải gặp trục trặc với những mối quan hệ đó?

Liệu có đáng khi khai báo thu nhập cá nhân một cách trung thực để rồi phải đóng thuế cao hơn?

Liệu có đáng khi nói ra sự thật khi mà chỉ vài lời nói dối có thể giúp bạn được thăng tiến hoặc được nâng lương không?

Liệu có đáng khi tự bỏ mình đi, hàng ngày vác thập tự giá theo Chúa, khi mà trong hội thánh của bạn dường như cũng chẳng có ai yêu mến Chúa đến mức đó?

Liệu có đáng khi sống theo lời Chúa, vâng phục ý muốn Chúa, đi trong đường lối Ngài, khi mà cả thế giới dường như đang sống ngược lại?

jesus dang gia nhat

Chúa Giê-xu của bạn đáng giá hơn cho tất cả những điều đó!

Câu trả lời của cá nhân tôi cho tất cả các câu hỏi trên là: “Vâng, có, xứng đáng lắm!” Sống một đời sống Cơ đốc nhân thánh khiết luôn xứng đáng dù có phải trả giá gấp ngàn lần như vậy! Tại sao ư? Vì chính mình Chúa Giêxu là đáng hơn mọi điều đó!

Theo Anne Graham Lotz, Nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời

Anhchuyển dịch

Bình Luận:

You may also like