Home Dưỡng Linh Bệnh Viện Của Chúa

Bệnh Viện Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đo điện tâm đồ thì bảng kết quả cho thấy rằng tôi cần phải chuyền thêm máu ‘Tình Yêu’,

Vì các động mạch của tôi bị nghẽn do Cô Độc và Chua Chát,

nên chúng không thể nào đưa máu lên con tim trống rỗng của tôi.

Tôi sang khoa chỉnh hình, vì không còn khả năng buớc đi bên cạnh anh em mình;

Tôi không thể quàng tay thân mật, vì tay tôi gãy do vấp ngã vào một khối Ganh Tị.

Tôi cũng bị cận thị nặng, vì không thể nào thấy xa hơn những khuyết điểm của tha nhân.

Khi tôi trình với Chúa rằng tai tôi điếc, Người bảo đó là do tôi không chịu lắng nghe tiếng Người hằng ngày.

benhvienchua

“Toa thuốc của Chúa ở trong việc làm theo lời Ngài”

Do lòng nhân hậu, Chúa đã khám bệnh miễn phí cho tôi.

Vì thế, khi rời bệnh viện, tôi quyết chỉ dùng phương thuốc tự nhiên mà Người đã ra toa cho tôi vào giờ phút Sự Thật ấy.

Sáng thức dậy, tôi uống một ly ‘Cảm Tạ’.

Trước khi đi làm, tôi dùng một muỗng ‘Bình An’.

Mỗi giờ một lần, tôi thay lớp băng ‘Nhẫn Nại’ và dùng một chén ‘Khiêm Nhường’.

Đi làm về, tôi tiêm một mũi ‘Tình Yêu’

Và trước khi đi ngủ, tôi uống hai viên ‘Lương tâm Hòa giải’.

Hạt Muối Số 2

Bình Luận:

You may also like