Home Dưỡng Linh Nơi Chứa Của Cải

Nơi Chứa Của Cải

by Ban Biên Tập
30 đọc

Các ngươi chớ nên chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.  Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó (Ma-thi-ơ 6:19-21).

Động cơ là yếu tố then chốt trong việc tích lũy sự giàu có trên thiên đàng.  Đức Chúa Giê-xu biết rằng dồn chứa của cải trên trần gian nầy, chúng ta sẽ sớm mặc lấy bộ dạng của trần gian.  Qua những tham muốn ích kỷ, chúng ta sẽ ngưng phản chiếu những phẩm tính của Đức Chúa Trời và đi tìm sự vinh hiển cho riêng mình.  Ngược lại, bằng cách dồn chứa của cải trên thiên đàng chúng ta công bố sự vinh hiển cho vương quốc Ngài.

Mọi điều chúng ta làm để đem những người nam nữ vào trong vương quốc Chúa, mọi hành động nhân từ, mọi sự bày tỏ tình yêu, đều là dồn chứa của cải trong kho của Đức Chúa Trời và vì lòng biết ơn của chúng ta đối với tình yêu Ngài và sự hi sinh của Ngài qua Cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta.  Sau khi dâng hiến với tình yêu như thế, một ngày nọ chúng ta có thể đặt những kho tàng của chúng ta dưới chân Chúa kỳ diệu của mình.  Đó thật là một đặc quyền hoan hỉ biết bao!

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đặc quyền đáng kinh ngạc là được làm kênh dẫn các nguồn tài nguyên dư dật của Ngài đến với một thế giới thiếu thốn tột cùng.  Là những công cụ để hoàn tất ý chỉ của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu bất kỳ thứ gì cho công tác nầy.  Tiến sĩ H.C. Morrison, nhà Truyền Đạo Giám Lý Thánh Khiết nổi tiếng, đang đi dọc theo một đường phố nhộn nhịp một ngày nọ khi ông nhận được một tờ năm đô-la từ tay một khách lạ.  Tiến sĩ Morrison mỉm cười “Xin cảm ơn bạn” rồi tiếp tục đi.  Chẳng bao lâu sau ông gặp một góa phụ nghèo.  Biết bà có nhu cầu, ông đưa cho bà tờ năm đô-la mà người đàng ông kia vừa đưa cho ông.

noichuacuacai

Đầu tư vào nước Trời không khó như bạn tưởng!

Liệu những lời nầy có bầy tỏ sự ao ước của lòng bạn không?  Mục tiệu dâng hiến của bạn có phải là “một phước hạnh cho một người nào đó ngày nay” không?  Thật hưng phấn biết bao để làm một kênh dẫn các nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời để mở mang vương quốc của Ngài trên trần gian nầy!

Đức Chúa Trời xem “một linh hồn bất tử vượt quá mọi giá trả.  Không có sự rắc rối nào quá lớn, không có sự sỉ nhục nào quá sâu, không có sự đau khổ nào quá khắc nghiệt, không có tình yêu nào quá mạnh mẽ, không sự lao động nào quá khó nhọc, không có chi phí nào quá lớn, nhưng đó là điều xứng đáng nếu nó được sử dụng cho nỗ lực cứu vớt linh hồn”.

Mạng lệnh cuối cùng của Chúa chúng ta trước khi Ngài thăng thiên là “Hãy đi dạy dỗ muôn dân…” (Ma-thi-ơ 28:19).  Những lời cuối cùng của Ngài có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta là những quản gia?  Chúng ta chỉ có thể trả lời câu hỏi nầy chỉ bởi việc kiểm tra lại tấm lòng của chúng ta – và tập ngân phiếu của chúng ta – để xem thử chức vụ quản gia của chúng ta có thật sự xúc tiến vương quốc của Đấng Christ hay không.  Duy trì những động cơ đúng đắn qua quyền năng của Đức Thánh Linh là một công tác cấp bách nếu chúng ta phải hoàn tất đối tượng nầy vì vinh hiển Đức Chúa Trời.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like