Home Văn Nghệ Tôi Viết Về Cha

Tôi Viết Về Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cha ơi! con viết về cha
Trong ngày Hiếu Kính mẹ cha vẹn toàn
Sinh thành dưỡng dục cưu mang
Giờ con khôn lớn đàng hoàng hôm nay.

Cha ơi! con nhớ những ngày…
Lên năm, lên bảy cha hay cõng bồng
Trước khi chập chững nom trông
Võng đưa cọt kẹt nội không phút rời.

Lúc còn đỏ hỏn nằm nôi
Mẹ ngồi ru ngủ ầu ơ!… ơ ầu!
Mặc cho mưa nắng dãi dầu
Thân cò vò vỏ… công đầu mẹ cha.

Hôm nay nhân ngày Lễ Cha
Con ngồi ôn lại ngày qua… ơn người
Đức tin cha… sáng ngời ngời
Dệt vào huyết khí cuộc đời của con.

Dù cho sông cạn núi mòn
Tình cha cao quý hằng còn mai sau
Nhớ ơi! con nhớ những ngày…
Chiến tranh tang tóc quê nhà binh đao.

Bình hòa yên ổn thủa nào
Khó khăn gian khổ biết bao bộn bề
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Song tình yêu Chúa không hề nhạt phai.

Lộ trình Thiên Quốc dặm dài
Đời cha để lại một bài sử xanh
Tín trung giữ vẹn lòng thành
Một lòng thờ Chúa – Lợi danh chẳng màng.

Lúc lên tột đỉnh cao sang
Cũng như hèn hạ một đàng khiêm nhu
Dẫu khi bóng trũng mây mù
Cũng như lúc ở Thiên thu ngày vàng.

Đời cha là điệp khúc vang
Là kho điển tích – Là trang tin mừng
Lần theo ngày tháng rưng rưng!
Nhớ bao kỷ niệm… Nhớ từng yêu thương.

Bây giờ cha ở Thiên đường
Mẹ cũng ở đó an khương cung trời
Con giờ dưới đất một nơi
Trong ngày Hiếu Kính sắc trời lưu ly!

Nhớ cha, nhớ mẹ phân kỳ
Sẽ ngày hội ngộ một khi chung đời
Giê-xu trở lại ai ơi!
Ngàn năm cai trị đất trời vinh quang.

Thời gian miên viễn Thiên đàng
Đời đời phước hạnh vững an trong Ngài
Bài thơ con viết dông dài
Dâng lên Thượng Đế trong ngày Lễ Cha.

Mừng ngày Lễ Cha – Chúa nhật 15 Tháng 06 Năm 2014.

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like