Home Văn Nghệ Khúc Giao Mùa

Khúc Giao Mùa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đắm thu chưa thỏa thu tàn
Sao anh không giữ để nàng giao thoa?
Vội vàng chi lắm… hôm qua!
Vẫn mùi hoa sữa cho ta nồng nàn.

 Để rồi nay vãng thời gian
Bóng câu cửa sổ sang trang một mùa
Cuối thu trời vẫn giăng mưa
Cành xoan lá rụng lưa thưa trái vàng. 

Gẫm trong muôn sự họp tan
Thu đi, Đông đến, Xuân sang, Hạ về…
Bốn mùa luân chuyển tuyệt ghê!
Bàn tay Tạo hóa không hề nghỉ an. 

Mùa thu cho lá vàng rơi
Gợi ta niềm nhớ đầy vơi trong lòng
Nhớ cố nhân – nỗi chờ mong!
Cho vườn tao ngộ, tri âm, vui mừng. 

Đầu đông chạm ngõ tưng tưng
Lòng ta chạnh nhớ, Chúa từng giáng sinh
Đêm đông lạnh lẽo cơ tình!
Hài nhi yên giấc – Thiên binh vang lừng… 

Giao mùa thời khắc rưng rưng!
Ta tạ ơn Chúa, theo từng bước đi
Đồng hành, Chúa đã thực thi
Trụ mây che nắng, lửa thì soi đêm. * 

Gia-vê hằng dẫn dắt chăn **
Khiến tôi an nghỉ, ngủ ăn cỏ đồng
Dẫn tôi đến mé nước trong
Bổ thêm sức mới… thong dong trọn đời… 

Giao mùa cảm xúc đầy vơi!
Ngài là chàng rể, chờ nơi Thiên đình
Tôi là vợ hứa trung trinh
Chiên con tiệc cưới vui tình ái ân.

Ghi chú: * Xuất 13:20-22

             ** Thi Thiên 23 

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like