Home Văn Nghệ Tình Quê

Tình Quê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tình quê những buổi tháng Năm
Cánh cò xa chở mây ngàn về đâu
Mục đồng ngúc ngoắc lưng trâu
Bờ khe róc rách, ông câu mơ màng.

Tình quê gió thoảng mênh mang
Hương sen phảng phất, rộn ràng tiếng chim
Giếng khơi trong mát im lìm
Sẻ san mạch sống bình yên tháng ngày.

Tình quê ôi quá mê say!
Con người chân đất sống đầy cảm thông
Sớm chiều vui với ruộng đồng
Cày sâu, cuốc bẫm vẫn lòng thảnh thơi.

Tinh quê thương tiếng à ơi
Bà ru cháu ngủ từng lời khoan thai
Thương hồn quốc gọi canh khuya
Tìm người tri kỉ u hoài chơi vơi.

Tình quê đẹp nhất ai ơi!
Xa đâu lòng cũng bồi hồi nhớ thương
Cổng làng, góc chợ, dòng sông,
Ao chuôm, cầu khỉ,…con đường sỏi quen.

Tình quê nguyện ước ngày đêm
Cho tình Thiên Chúa thêm lên mỗi ngày
Tình người già, trẻ, gái, trai…
Tìm về tình Chúa đừng rày, đừng mai.

Ngọc phố Hàn Bờ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
 

Bình Luận:

You may also like