Home Văn Nghệ Phước Bình Thời Thơ Ấu

Phước Bình Thời Thơ Ấu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhớ ngày thơ ấu Phước Bình
Nô-ên tập hát giáng sinh năm nào
Đường trơn lộn cổ xuống ao
Ướt đầm ướt nhẹp miệng nào có than!

Đem hơ qua lửa khô rang
Cùng nhau tập hát tiếng vang núi đồi
Phước Bình – Hội Thánh quê tôi
Trên vùng sơn cước nhiều nơi lẫy lừng!

Nông Sơn, Hòn Kẽm đá dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi!
Chiến tranh ác liệt quê tôi
Bầy chiên tản lạc không nơi quay về.

Phước Bình Hội Thánh nhiêu khê!
Đất cày sỏi đá bốn bề nhà nông..
Thuận trời cây lúa trổ bông
Gặp khi hạn hán tay không trở về.

Nhà thờ xây dựng lê thê!
Từ năm năm mốt trở về đến nay
Mái tranh vách đất làm ngay (1951)
Xi măng in gạch tiện tay xây tường (1960)

Ôi thôi gặp cảnh tang thương!
Chiến tranh bom đạn bờ tường đổ đi..
Tan hoang nhà Chúa còn gì??
Bầy chiên tản lạc ra đi xứ người.

Tôi ngồi đang khóc…hay cười!
Nửa vòng trái đất nhớ nơi Phước Bình
Chôn nhau từ thuở sơ sinh,
Tình yêu trong Chúa đậm tình quê hương.

Giờ đây kẻ ở Thiên đường
Người hầu việc Chúa bốn phương cho Ngài.
Ai còn ai mất còn ai?
Đôi dòng tâm sự thời trai chúng mình.

Bây giờ Hội Thánh Phước Bình
Khởi công xây dựng đồng tình trước sau
Nhà Chúa ta hãy làm mau
Đồng lòng hiệp ý nhiệm mầu hưởng ân.

Chúa cho xây dựng một lần
Cầu xin tiếp trợ ân nhân từ Ngài
Ai còn ai mất hỡi ai!!
Trở về quê cũ tiếp tay dự phần.

Nhà Chúa hoàn tất một lần
Có nơi nhóm lại, ân cần giảng rao
Tin Lành truyền đến đồng bào
Tìm bao chiên lạc trở vào nhà cha…

Xin Chúa ban phước lại cho quý vị cách bội phần. 

Mọi đóng góp xin gửi vào tài khoản ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc 0041370177489 (Truyền đạo Nguyễn Ngọc là chủ tọa Hội Thánh Phước Bình)

Địa chỉ: HỘI THÁNH TIN LÀNH PHƯỚC BÌNH – Nông Sơn, Quảng Nam… 

Phương Nguyên – Cựu thanh niên HTTLPB
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like