Home Văn Nghệ Chúa Xuân Duy Ngài

Chúa Xuân Duy Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chào Xuân cánh én nghiêng chao
Vườn Xuân mật ngọt đón chào thi nhân
Men Xuân ươm giấc mơ Thần
Hương Xuân dịu tỏa hồng trần tiêu giao

Gió Xuân ngân khúc ly tao
Lời Xuân ngào ngạt xiết bao ân tình
Nhìn Xuân ngắm sắc tươi xinh
Ngắm Xuân tuổi mộng nhân tình vấn vương

“Tình Xuân loan phụng trao thương
Yêu Xuân sương sớm trắng vườn nở hoa”(*)
Mừng Xuân…Xuân đến nhà nhà…
Vui Xuân thi phú âu ca một bài

Thơ Xuân bút dệt dương mai
Chúc Xuân nắng ấm dâng Ngài lòng con
Mùa Xuân mãi mãi vĩnh tồn
Đời Xuân hiện hữu Duy Ngài…Chúa Xuân.

(*) Thơ Hoài An

Xuân Hồ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like