Home Văn Nghệ Xuân Cảm Tạ

Xuân Cảm Tạ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phong lan nở trắng một trời
Ô hay! Xuân đã đến rồi sao em?
Nàng xuân len lén qua thềm
Hương xuân ngào ngạt êm đềm rừng mai

Việc gì sẽ đến tương lai?
Giê-xu nắm giữ bởi Ngài toàn năng
Hỡi ơi! Bạn hữu thân bằng!
Rằng xuân đã đến nên chăng an bài?

Câu rằng: “Phúc bất trùng lai
Họa vô đơn chí” mấy ai lạ gì?
Ngày xuân ta hãy ca thi
“…(*1)Phúc lành ân huệ thiếu gì trong ta

Ta vui vì ở trong nhà
Nhà Cha: Đức Giê-hô-va vĩnh hằng.”
Phong lan nở trắng một trời
Ô hay! Xuân đã đến rồi đó em!

“…(*2)Ở trong Đấng Christ được thêm
Người dựng nên mới…cũ đem xa rồi…”
Nàng Xuân e ấp trên môi
Hoa Xuân ngào ngạt núi đồi hoan ca

Mừng Xuân…Xuân đến nhà nhà
Lòng vui rộn rã âu ca một bài
Chúa Xuân nắm giữ tương lai
Bài thơ dâng Chúa Thiên đài…Mừng Xuân.

(*1) Thi-Thiên 23:6
(*2) 2 Cô-rinh-tô 5:17
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like