Cha Và Con Thứ hai, 10 Tháng 10 2011 09:19:39

Cha!

Đã bước tới trước cửa nhà con

Cánh cửa ấy đã mở ra

            Con!

Đã mở cửa lòng đón Cha vào.

Cha đã ban cho con sự sống, tình yêu

            Con!

Sống trong thanh thản và hạnh phúc

Nụ cười luôn nở trên môi con

Nhưng con đã không chịu sống yên ổn

Con vùng vẫy bước ra khỏi tình yêu của Cha

Tự đi trên đôi chân của mình

Và con đã vấp ngã rất đau trên đường đời

Nước mắt con rơi trong cô đơn và buồn tủi

Và rồi Cha lại đến

Dìu con dậy, ôm ấp con trong tình yêu của Cha

Con không còn thấy cô đơn nữa

Con đưa bàn tay cha Cha nắm và dẫn con đi

Con lại vui vẻ và sống hạnh phúc bên Cha

Nụ cười lại nở trên môi con

Con tìm lại được tình yêu và lẽ sống của đời mình

Và con sẽ ở trong nhà Cha mãi mãi không rời xa!

Vũ Thùy Ninh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com


   

Tình Chúa Bao La Thứ tư, 12 Tháng 10 2011 03:31:31

crossHoithanh.com - Con sinh ra bởi tình yêu của Chúa

Dù ấu thơ chẳng biết Chúa là ai

Chẳng mến yêu, không kính sợ danh Ngài

Chẳng hề biết mình là người tội lỗi.

   

Sách Mới: Phúc Âm Ma-Thi-Ơ 1& 2 Thứ ba, 04 Tháng 10 2011 02:59:27

Hoithanh.com - Phúc Âm Ma-thi-ơ là sách đầu tiên trong Kinh thánh Tân Ước, một trong bốn sách Phúc Âm ký thuật rõ ràng và đầy đủ nhất về các lẽ thật Phúc Âm mầu nhiệm và các chi tiết độc đáo về cuộc đời Chúa Jesus. Đọc, hiểu và nghiên cứu Phúc Âm Ma-thi-ơ là một điều quan trọng đối với các tôi tớ Chúa và các tín hữu Cơ đốc.

   

Nhật Ký Mùa Thu Thứ sáu, 23 Tháng 09 2011 06:33:38

altHoithanh.com - Chuyến tàu cuộc đời vẫn lạnh lùng lăn bánh dù không biết đoạn đường phía trước êm ả hay bất trắc. Nó  không dừng lại cũng không quay về bến cũ. Con là một hành khách nên không thể chậm trễ... Và khi tôi đi đến sân ga cuối cùng của cuộc đời thì Chúa Jesus , Ngài đã đứng sẵn nơi đó chờ tôi...

   

Dâng Lời Tạ Ơn Thứ hai, 12 Tháng 09 2011 17:30:54

alt
Dâng lời cảm tạ Chúa Trời,
Yêu thương chăm sóc trên tôi mỗi ngày .
Cuộc đời biến đổi, ai hay!
Lòng thành tín Chúa vẫn đầy trên tôi.
 
Trăng thu soi sáng khắp nơi,
Đưa vào kỉ niệm, lúc tôi  nhi đồng.
Nhắc hồi: ước nguyện, trông mong ,
Đèn sao, bánh dẻo, trong lòng ngổn ngang .
 
Đêm nay trăng sáng  rõ ràng,
Chúng ta ca ngợi, Chúa Trời ban ân.
Vầng trăng không xẻ làm đôi,
Người già, người trẻ, chung lời tạ ơn.
 
Chúa yêu tôi mãi chẳng sờn,
Mắt lòng bừng sáng còn hơn trăng tròn.
Trăng thu nhắc thưở vàng son,
Chúa ơi! con mãi là con của Ngài.
 
                        IMG_1555   
       Tác giả : Chu Thanh Hương - Chi Hội Tin Lành Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa (Trung thu 2011)

 
Thanh Dinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com