Thương Nhân Thế
Thương nhân thế, Giê-su đành giáng thế
Bỏ Thiên đàng, Ngài xuống dưới trần gian
Sinh ra nơi máng cỏ thật tồi tàn
Rơm làm gối, không giường êm, nệm ấm.
Thương nhân thế, Ngài lìa nơi nhung gấm
Bỏ thân mình, thập tự chịu đóng đinh
Đội mão gai, Ngài chấp nhận rẻ khinh
Hông đổ huyết láng lai vì nhân loại.
Thương nhân thế, thương con người bại hoại
Giữa biển đời tội lỗi thật đớn đau
Chúa vào đời, tin vui mừng lớn thay
Phương cứu rỗi Ngài ban cho ta đó.
Thương nhân thế, tình thương Ngài thật rõ
Chúa Giê-su xuống thế để làm người
Quà tình yêu Thượng Đế tặng đó thôi
Nhận miễn phí bằng đức tin của bạn.
Nầy bạn hỡi, tình yêu Ngài vô hạn
Đã ban cho tự năm nảo năm nào
Bao con người đời vui thỏa làm sao
Vì đón nhận quà tình yêu Thiên thượng.
Này bạn hỡi, sao bạn còn quay hướng
Chúa Giê-su giáng thế tự bao giờ
Mở lòng ra đón Chúa, chớ thờ ơ
Đời phước hạnh, bình an và vui thỏa.
-Bình Tú Ngọc-





