Home Tin tức Tết Không Đến Được Với Tín Hữu Người H’Mông Tại Tỉnh Đắk Lắk

Tết Không Đến Được Với Tín Hữu Người H’Mông Tại Tỉnh Đắk Lắk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng tôi theo chân các bạn thanh niên của HTTL Phước An – tỉnh Đăk Lăk để đến thăm và tặng quà tết cho các hộ gia đình tín hữu người H’mông thuộc diện khó khăn trong Hội Thánh tại thôn 12, xã Vụ Bổn – huyện Krông Păk – nơi đây chính là Điểm Nhóm Tin Lành Thôn 12, cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột 60km về hướng Đông, đi theo quốc lộ 26 khoảng chừng 38km sau đó tiếp tục con đường đất liên xã gồ ghề với 22km. Hiện nay, Điểm Nhóm có 620 tín hữu thuộc 104 hộ gia đình, được biết Điểm Nhóm được thành lập vào năm 2008 do phần lớn tín hữu người H’mông di cư từ vùng Tây Bắc vào để định cư.

Vào ngày 29 tết nhưng buôn làng khá vắng vẻ vì phần lớn thanh niên và người lớn đã đi làm chỉ có trẻ em và các cụ già ở nhà. Tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh thiếu thốn, cùng cực của các tín hữu người H’mông. Đến thăm các gia đình tín hữu, chúng tôi không tìm thấy được một nét đặc trưng của ngày tết như: bánh mứt, mai đào,… bởi ở nơi đây, khó khăn quanh năm, bà con tín hữu phải chăm lo từng bữa cơm một trong sự nghèo khó, túng thiếu. Người đặc trách Điểm Nhóm cho chúng tôi biết, bữa ăn thường là cơm trắng với nước lã pha muối đã là ngon chứ đừng nói đến chuyện rau, thịt. Đi thăm một số gia đình, nhà cửa làm bằng tranh tre vách nứa, bữa ăn chính đó là bắp xây chứ chưa có gạo cơm, lòng chúng tôi đau xót, thương cảm khi trong nhịp sống hiện đại hiện nay vẫn còn tình trạng nghèo khó, đói kém như vậy, thậm chí có gia đình phải chung sống 20 nhân khẩu trong một ngôi nhà chật hẹp. Hầu hết các tín hữu tại đây đều sống bằng nghề nông, trồng lúa và khoai mì, tuy nhiên đất đai bạc màu, khô cằn nên năng suất cũng không được bao nhiêu.

Điều làm mỗi thành viên cảm động hơn, đó chính là lòng kính yêu Chúa của tín hữu tại đây. Chúng tôi được nghe về công việc Chúa làm trong thời gian qua, cùng sự trung tín nhóm lại thờ phượng đều đặn của con cái Chúa người H’mông, với buổi nhóm trung bình từ 400 – 500 tín hữu mỗi tuần. Cuộc sống khó khăn giữa mảnh đất khô hạn nhưng tấm lòng của con cái Chúa tại đây luôn tươi mới nhờ ơn và sức Chúa ban cho. Thầy Trương Văn Minh – đặc trách Điểm Nhóm đã dẫn chúng tôi đến với các hộ gia đình để có thể nhìn thấy cuộc sống của tín hữu một cách tận mắt và chi tiết nhất. Hiện vẫn còn khá nhiều ngôi nhà làm bằng tranh đã xiêu vẹo, cả làng chỉ có một nhà vệ sinh được xây dựng gần ngôi nhà nguyện, buôn làng nằm dưới chân núi trong vùng sâu vùng xa nên nước sinh hoạt cũng bị hạn chế rất nhiều.

Vào tháng 05/2013, tại đây cũng đã xảy ra trận hỏa hoạn thiêu rụi 8 ngôi nhà của tín hữu. Cảm tạ Chúa, Ủy ban Y tế Xã hội TLH cùng các ân nhân sau khi biết tin đã vận động và giúp đỡ tài chính để các hộ gia đình có thể xây dựng lại nhà ở như hiện nay.

Xin tôi con Chúa nhớ đến Hội Thánh Chúa tại đây trong sự cầu nguyện và hỗ trợ, hầu cho tôi con Chúa trong Điểm Nhóm Tin Lành Thôn 12 tiếp tục vững vàng trong đức tin, đời sống được cải thiện hơn.

Một số hình ảnh:

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Đoàn đến thăm và hỗ trợ quà tết cho các tín hữu người H’mông

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Mục sư Phan Tấn Phúc – Quản nhiệm HTTL Phước An – cầu nguyện trước khi các bạn khởi hành

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Nhà nguyện Điểm Nhóm Tin Lành Thôn 12

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Bên trong nhà nguyện

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Quà tết được vận chuyển bằng xe công nông

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Rất nhiều tín hữu đang sống trong các căn nhà tranh tạm bợ

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Phía trong các căn nhà tranh vách nứa

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Góc bếp…

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
…nồi cơm

v
Các bữa ăn là cơm trắng với nước pha muối

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Một căn nhà với 20 nhân khẩu sống chung với nhau

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Đất đai khô cằn…

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
…bạc màu

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Những món quà tết nhỏ nhoi được trao tặng tay các tín hữu trong dịp tết

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Cùng cầu nguyện cho các tín hữu tại đây

TẾT KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI TÍN HỮU NGƯỜI H’MÔNG TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
Điểm Nhóm Tin Lành Thôn 12 có khoảng 150 em thiếu nhi

Phạm Cường
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like