Home Văn Nghệ Đường Về Bê-lem

Đường Về Bê-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đã lâu lắm… Một đêm lịch sử
Tuyết đông về lạnh giá đường quê
Hơn trăm cây số lê thê
Từ Na-xa-rét đường về Bê-lem.

Thành Đa-vít ghi tên vào sổ
Kiểm tra dân, hộ khẩu lệnh vua
Trong đời Hoàng đế Gút-tơ *
Mọi người về xứ chần chờ được đâu!

Dẫn chú ngựa, Giô-sép đi đầu
Chở Ma-ri, mang bầu khó nhọc
Đường về quê xứ xa lâu
Gập ghềnh suối, dốc, sông, cầu chênh vênh.

Đến Bê-lem ngày sinh đã đến
Một quán nghèo, lều trọ hang thưa
Nàng sinh con đỏ một trai
Đặt trong máng cỏ mới vừa bọc khăn.

Bỗng từ đâu bọn chăn kíp đến
Nhìn tận tường lời Sứ báo tin
Đông phương Bác sĩ kiếm tìm
Đến nơi thờ lạy sấp mình kính thương.

Bày lễ: Vàng, Một dược, Trầm hương
Kính dâng Chúa, Quân vương giáng thế
Thỏa lòng trong mộng tỉ tê
Đi theo đường khác mà về cố hương.

Hai nghìn năm Tháng sử, văn chương…
Đường theo Chúa dễ thường êm ái?
Lộ trình qua mấy dặm dài…
Hỡi ai quyết chí, dương mai soi đường. 

Giáng sinh đến tình thương Cứu Chúa
Đưa ta về nếm trải say mê
Bài thơ cung kính nguyện thề
Giục ta đi tới: Đường về Bê-lem.

*Sê sa Âu gút tơ.

Mùa Giáng Sinh 2014. 

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like