Home Văn Nghệ Nỗi Niềm Thu

Nỗi Niềm Thu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Trời thanh thanh lạ, đẹp quá hàng dương
Giọt sương long lanh, đọng trên cành lá
Nghe con chim hót, vấn vương tâm hồn.

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Tình yêu Thiên Chúa, cứu người bến mê
Ban ơn cứu độ, Phúc âm tràn trề
Thoát cảnh lầm than, đường về Thiên quốc.

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Thị thành, thôn dã, bình hòa điển ân
Bởi Đấng Thần nhân, gõ cửa bao lần!
Sao em hờ hững, bâng khuâng ngại ngần?

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Hồ thu xanh biếc, mặt nước êm êm
Thế sao lòng em, ba đào dậy sóng?
Ngài: dòng bình tịnh, cỏ xanh, suối mát…

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Lời ca thanh âm, con Trời chịu chết
Đền tội muôn dân, Chúa yêu thương người
Ngài ban hạnh phúc, phục hoạt tình thương.

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Tin Lành truyền rao, qua bao thế hệ
Mang tình yêu Chúa, cứu vớt chúng sinh
Hỡi người Việt Nam, Chúa yêu dân mình!

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Thu đem niềm vui, nối nguồn ngăn cách
Người người phước hạnh, vọng ngưỡng ơn Cha.
Ánh nắng chan hòa, tình ca trỗi khúc.

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
“Hỡi người mệt mỏi. nặng gánh đê mê! *
Hãy đến cùng Ta, Ta ban yên nghỉ
Gánh Ta dễ chịu, ách Ta nhẹ nhàng.”

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Tâm hồn hân hoan, mừng vui ca hát
“Lòng nầy của Chúa – Chúa của lòng nầy
Muôn đời Giê-xu vẫn còn hằng nguyên.”

Em có nghe chăng, sáng nay thu về?
Lòng anh khao khát, chờ đón tin vui!
Và em đã về… về bên chân Chúa!
Hôn lên tóc thề… Tình Chúa muôn thu.

*Tin Lành Ma-thi-ơ 11:28

Hồ Thi Thơ – Thu 2014.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like