đọc cái này My thật bức xúc, My nguyện xin Thiên Chúa thương xót những nạn nhân khác nữa, My biết rồi Chúa Giesu ngài yêu loài người chúng ta dù loài người chúng ta nhơ nhuốc và tội lỗi. Ngài đã nói với Cha ngài rằng Lạy Cha tha thứ cho họ vì họ không biết điều mình làm. Chúa ơi, Chúa ban bình an cho người mẹ này và đứa con bé bỏng của cô ấy, cô ấy sẽ được đến Thiên đàng gặp con mình, nơi nào có khổ đau nào. Chính con cũng dang ở trong sự ô nhơ của thế gian, nguyện xin Thiên chúa cho con sức, cho lòng con không vây bấn bùn nhơ. Các anh chị em đi theo Chúa đời đời, trước đây sao lòng con đau đớn và ngoảnh mặt quay đi vì nỗi đau thế gian nhiều quá làm sao con chịu đựng được, nay Chúa bên Con, yêu Chúa vô cùng, Chúa là hi vọng tình yêu sự cứu rỗi cho con, yêu Chúa vô cùng, hãy cho con ôm ngài cho con được khóc Chúa ơi vì Con yêu Ngài.Lòng Con cầu nguyên, Amen!