Hơn 700 tín hữu từ 20 trung tâm giải cứu đã về tham dự, những con người trước kia bị gia đình & xã hội ruồng bỏ khi họ vướng vào vòng nghiện ngập. Cuối chương trình đã có hơn 25 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa làm Đấng cứu rỗi đời sống mình.
Về tham dự chương trình Truyền giảng, về phía giáo hội có Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc – đại diện Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), các mục sư đại diện ở các Hội thánh trong Thành phố. Về phía chính quyền có đại diện ủy ban tôn giáo chính phủ, đại diện Công an Thành phố Hà Nội, đại diện Quận Hoàn Kiếm, đại diện phường Hàng Bông, cùng các đại diện tôn giáo, chức sắc khác trong Thành phố.
Chương trình mở màn bằng video clip giới thiệu về cuộc đời của những anh chị em trước kia từng nghiệp ngập ma túy, rượu chè, game, cờ bạc…nay được giải cứu bởi quyền năng của Thiên Chúa. Họ mang đến thông điệp đầy ý nghĩa cho những mảnh đời bất hạnh & những gia đình đang có người thân bị trói buộc bởi cám dỗ tội lỗi.
Hình ảnh chương trình:
Từ rất sớm các thân hữu & tín hữu đã đến tham dự chương trình Thánh nhạc
Mục sư Nguyễn Văn Cầm dẫn chương trình cho đêm Thánh nhạc
Mục sư quản nhiệm Bùi Quốc Phong có lời chào mừng & chào đón các vị đại biểu khách mời
Đại diện phía chính quyền CATP Hà Nội
Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cầu nguyện khai lễ
Ban thờ phượng hát tôn vinh Chúa những bản thánh ca Giáng sinh quen thuộc & đầy ý nghĩa
Nhóm nhảy khuấy động không khí đêm Thánh nhạc bằng những vũ điệu tôn vinh Chúa sôi động
Tín hữu Nguyễn Tuấn Anh làm chứng về Chúa
Một nữ tín hữu chia sẻ về cuộc đời đã được gặp Chúa & được Ngài biến đổi như thế nào với toàn thể hội chúng
Nhóm múa nữ tôn vinh Chúa qua những điệu múa nhẹ nhàng & đầy ý nghĩa
Tín hữu Tuấn Anh cùng ca đoàn tôn vinh Chúa bài Thánh ca “Hạnh Phúc khi con có Chúa”
Tín hữu Tuấn Anh cùng ca đoàn tôn vinh Chúa bài Thánh ca “Hạnh Phúc khi con có Chúa”
Anh chia sẻ lại lời của người cha mình rằng
“Tôi phục vụ quân ngũ 27 năm không cực bằng 2 năm nuôi thằng con nghiện ngập, nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi & biến đổi cuộc đời của nó”
Vở kịch Tội lỗi làm ngăn cách con người với Thiên Chúa
do nhóm Ân Điển trình bày đã làm xúc động rất nhiều khán giả ngồi bên dưới
…con người rơi vào vòng xoáy của tội lỗi…
…đến nỗi Thiên Chúa đã ban Con một của Ngài xuống thế gian,
chịu đóng đinh & chết trên cây thập tự để cứu rỗi nhân loại
Tình yêu Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi điều được thể hiện qua nhóm múa
Mục sư Ngô Thanh Tâm chia sẻ lời Chúa qua bằng chứng cuộc đời của ông.
Trước kia cũng từng là người nghiện ngập nhưng ông được Thiên Chúa thương xót, vì vậy nhiều năm qua ông & các cộng sự đã giúp những người nghiện được giải cứu khỏi trói buộc
Những người học trò trong trung tâm được Mục sư Tâm cùng cộng sự giúp đỡ đã đứng lên để minh chứng rằng họ đã được cứu & thuộc về Chúa
Mục sư Cầm bắt tay chào mừng thân hữu đầu tiên tiếp nhận Chúa
Hơn 25 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Thiên Chúa là Đấng cứu rỗi đời sống họ.
Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc hướng dẫn & cầu nguyện chúc phước cho các thân hữu
Đơn ca Nhật Vũ tôn vinh Chúa qua ca khúc “Điều tôi thấu hiểu”
Nhóm múa nữ với bài hát nhẹ nhàng qua giọng ca Thùy Chi
Ban thờ phượng và toàn thể hội chúng cùng hát vang những bài Thánh ca mừng Thiên Chúa Giáng Sinh xuống trần gian,
kết thúc một buổi tối đầy phước hạnh trong ơn lành Ngài.
Hình ảnh: Thiên Lộc
Ban Truyền Thông – HTTL Hà Nội
Nguồn Hoithanhhanoi.com
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com