Đến Với Những Em Nhỏ Đón Tết Trong Bệnh Viện

0HoiThanh.Com - Chúng tôi đến bệnh viện ung bướu Gia Định TP. Hồ Chí Minh vào một buổi chiều mưa trong những ngày cuối năm. Cơn mưa hiếm hoi làm cho Sài Gòn giảm nhiệt, nhịp sống như hiền hơn và chậm đi dù vẫn còn sự  tấp nập của phố phường .

Ngoài bệnh viện, bên lề đường có một người vẫn  ngủ,  bỏ quên cả tiếng còi xe và cơn mưa làm cho nhiều người hối hả trở về nhà.

1

Cảm ơn Chúa đã dẫn đường  cho anh em Hộithánh.com đến nơi và trao tận tay  trẻ em bị bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu 40 phần quà (của một độc giả Hoa Kì gửi tặng), những phần quà nhỏ trong năm mới cho những em bé khi sắp Tết. Chúng tôi đến nơi trao quà và cầu nguyện, cầu xin quyền năng của Chúa hiện diện nơi đây, làm việc trên mỗi thân xác đang mang nặng bênh tật, đau đớn để cất hết những nỗi đau và cho họ có cơ hội nhận biết Ngài.

2

Anh em Hoithanh.com mang những phần quà gửi đến các em nhỏ tại đây

Trên đường, ngoài phố đã bán những món hàng tết như hoa mai bằng giấy, băng rôn đỏ chào đón năm mới treo khắp phố phường, hàng tết được quảng cáo khắp mọi nơi, nhưng khi bước chân vào phòng của bệnh nhi, chuyện tết nhứt dường như nằm ở ngoài cánh cửa bệnh viện.  Căn phòng nhỏ chật những em bé nằm, còn người nhà ngồi không còn cả lối đi. Các em nằm cả trên giường và cả dưới gầm gường, rồi cả ngoài hành lang. Những khuôn mặt em bé ngây thơ, đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi vừa tò mò rồi lại khẽ nép vào mẹ. Các em nhỏ ngày qua ngày chờ điều trị mà chính các em cũng chưa hiểu hết  mình bị bệnh gì, khi nào được trở về nhà.

3

Một em nhỏ nhận được quà

8

Hai mẹ con cùng bị bệnh đã ở trong bệnh viện gần cả năm nay

9

Một bé trai và mẹ

Bé Hoài mới bốn tuổi mù cả hai mắt, nhưng khi mẹ nói có người chụp hình, em nói với  mẹ:  “gọi cô lại chụp hình cho con đi”. Em bị ung thư não từ lúc hai tuổi, dù biết trước bệnh nhưng gia đình không đủ tiền để chữa bệnh nên đến lúc tái phát mới dẫn đến tình trạng như hiện nay. Cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh ấy vẫn hồn nhiên trả lời dõng dạc mỗi câu hỏi của chúng tôi.

4

Một bệnh nhi trong bệnh viện

10

Một bé gái bị hư mắt khi tuổi còn rất nhỏ

Và rất nhiều những bệnh nhân nhí khác từ khắp các nơi đến, có cả những trường hợp hai mẹ con cùng bị bệnh. Sáu căn phòng chật chội với 130 trẻ em bị bệnh, ngày thường còn đông hơn. Có những em nằm ngủ hay ngồi tựa vào lòng mẹ. Tiếng cười đùa của một vài em bé dưới con mắt giám sát trong phạm vi an toàn của gia đình  phá vỡ chút không khí ảm đạm  và  ngột ngạt nơi đây.

5

6

7

Cầu xin ân điển và quyền năng Chúa chữa lành cho những bệnh nhân đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong những thân xác nhỏ bé ấy.  Ước mong cho một năm mới an lành, khỏe mạnh để các em có thể trở về nhà , trở lại trường và thỏa thích nô đùa như mọi trẻ em khác, sum họp cùng gia đình để không phải đón những cái tết trong bệnh viện.

CAT - Liên hệ với Hoithanh.com xin vui lòng gửi email đến: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chia sẻ với bạn bè qua:

Deli.cio.us    Digg    Facebook   
Nhận xét (5)
  • Trung Tín  - Thank God !
    Cám ơn Chúa, mình biết là mình ko cô đơn tại nơi này. Mình mới tiếp xúc với họ vài tháng nay, phần lớn các bé tại phòng mà nhóm mình hay lui tới (phòng 305, còn gọi là phòng 6)là từ các tỉnh. Đứa ung thư gan, đứa ung thư máu (phần lớn là ung thư máu) ... uống thuốc nhờ vào trợ cấp BHYT và sống nhờ vào các bữa ăn từ thiện của BV và các nhà tài trợ bên ngoài. Ăn uống, sinh hoạt, vui chơi đều tại BV. Trên 30 bé chưa kể phụ huynh ở chung trong căn phòng khoảng 5mx8m, chật chội, nóng bức, ngột ngạt. Các bé rất cần người chơi với chúng,những món đồ chơi hay những buổi sinh hoạt ngắn ngủi hiếm hoi từ các ngày lễ ko làm chúng vui bằng có người đến chơi với chúng thường xuyên. Người lớn cũng vậy, họ cần nói chuyện, tâm sự, hay chỉ đơn giản là có người đến để hỏi han. Mình vẫn đang cầu nguyện Chúa gởi thêm nhiều sứ giả đến với họ, nói về chúa, giúp đỡ vật chất hay chỉ đơn giản là khích lệ họ mỗi tuần. Nếu bạn nào cảm động về công tác này xin hãy cầu nguyện cho họ, thành lập 1 nhóm nhỏ đến thăm họ mỗi tuần. Khoảng 25 âm lịch BV có các chuyến xe chở các bé đủ sức khỏe về quê ăn tết, những bé nào quá yếu buộc phải ở lại BV sẽ phải trải wa những ngày tết thật buồn và cô đơn, mình ước ao sẽ gặp được các bạn có cùng tâm tình sẽ cùng với mình tổ chức 1 chương trình nho nhỏ dành cho các em, như lì xì, chơi trò chơi hay cùng ăn uống với họ trong những ngày đầu năm ... và chắc chắn là nói về Chúa cho họ nữa. Nếu bạn nào muốn cùng mình thực hiện công tác này xin liên hệ mình wa 01698749907, nếu ko các bạn có thể tự lập nhóm và tổ chức chương trình riêng cũng ok, mọi việc làm Chúa đều ghi nhận. Xin Chúa chúc phước cho các bạn, hãy chia sẻ tình yêu và phước hạnh Chúa ban cho người khác trong năm mới 2010 này.God bless !
  • Davit Huynh
    "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh" (Ê-sai 53:5)
    Amen !
  • nguyenthanhson  - huongve chua
    cau xin Chua te tri moi benh tat cho cac em.
  • Khách viếng thăm
    Chua oi xin cat moi benh tat tren nhung co the be bong nay,xin hay cho ho co niem tin vao Duc Chua Troi
  • Nguyen Thi Hang
    Lay Cha THien Dang,

    Nhin nhung em be dang chat vat voi benh tat, chung con thay ma long dau xot. Con cau nguyen xin Cha chua lanh chung va nhan danh Chua Jesus Christ, boi lan don Chua ganh tren thap gia chua lanh moi benh tat trong nhung dua nho nay, va huyet Ngai xin tha thu va rua sach toi loi chung.(Esai 23)
    Xin Ngai thuong xot chung.

Viết nhận xét

Your Contact Details:
Nhận xét:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: