Xin Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho MS Trần Hữu Phước Đang Nguy Kịch

topHoithanh.com - Xin cầu nguyện đặc biệt cho Mục Sư Trần Hữu Phước ( quản nhiệm HTTL An Trung, Đà Nẵng) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với khối u lớn trong não thất trái.



Chiều ngày 16/3/2012 Mục Sư Trần Hữu Phước (quản nhiệm HTTL An Trung, Đà Nẵng)  được cấp cứu khẩn tại Bệnh viện Hoà Mỹ (ĐN) trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ đều cho rằng Mục Sư không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Nhưng với lòng trông cậy nơi sự thương xót của Chúa, gia đình đưa Mục Sư sang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh tình dường như chuyển biến nặng hơn; Mục Sư chết lâm sàng, thở bằng máy với khối u máu lớn, phình to và mạch máu não bị dị dạng.

Khuya 17/3, sau khi Mục Sư được tiếp xúc với vợ và các con cháu, vì quá xúc động nên dẫn đến vỡ khối u máu khiến máu tràn khắp não thất (não trái). Sau đó thì bị sốt cao(40 độ), huyết áp và mạch rối loạn, huyết áp dần giảm mạnh xuống 35.5 độ lúc 5h sáng.

Đến trưa ngày 18/3, các bác sĩ cho biết bệnh tình của Mục Sư Phước đang rất nguy kịch và khuyên gia đình nên đưa Mục Sư về nhà. Tuy nhiên, với đức tin và sự trông cậy vào quyền năng, sự tể trị của Chúa; lúc 15h30 cùng ngày, các Mục Sư, Truyền Đạo và Tín hữu từ các Hội Thánh tại Đà Nẵng đã hiệp lòng tại bệnh viện cầu nguyện đặc biệt cho Mục Sư. Tạ ơn chúa vì Ngài là Đấng hay nhậm lời cầu nguyện của những ai tìm kiếm Ngài. Chúa cho có cuộc hội chẩn bất thường và bác sĩ cho biết họ sẽ phẫu thuật đặt ống thông lưu, giảm áp lực màng não cho Mục Sư. Thật Chúa là Đấng Chữa Lành, phép lạ đã xảy ra. Sau cuộc phẫu thuật, bệnh tình tiến triển tốt, Mục Sư đã có cảm giác và phản ứng khi gọi. Các bác sĩ cho biết: Mục Sư Phước có khối u lớn tại não thất (não trái).

Mc_S_Trn_Hu_Phc__Qun_nhim_HTTL_An_Trung__Nng

MS Trần Hữu Phước, Quản nhiệm HTTL An Trung - Đà Nẵng

MS_Phc

MS Phước đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần lời cầu nguyện của hết thảy quý tôi con Chúa

Khuya 21/3, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy Mục Sư vẫn trong trạng thái mê man, nằm im lìm trên băng ca của phòng hồi sức cấp cứu. Chúa cho các chỉ số của huyết áp, nhịp tim đã ổn định hơn nhưng thân nhiệt Mục Sư vẫn bất ổn, có lần sốt cao đến 40 độ rồi lại sốt nhẹ ở mức 38.5 độ.

Xin quý Tôi Con Chúa khắp nơi cùng chúng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện để quyền năng Chúa được bày tỏ, Đầy tớ Chúa vượt qua nẻo sự chết, sớm bình phục hoàn toàn và tiếp tục trong chức vụ chăn bầy mà Ngài đã giao phó. Thánh Kinh đã từng ký thuật lại nhiều người đau bệnh tìm đến Chúa Jesus và được Ngài chữa lảnh cách đây hơn 2000 năm. Chúa của chúng ta thật là Đấng Chữa Lành với những phép lạ vượt quá sự trông đợi của con người. Tin chắc rằng “Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi”.(Hêbơrơ 13:8)

Diễn tiến bệnh tật của MS Phước Hoithanh.com sẽ tiếp tục chuyển đến quý độc giả. Ngay khi đọc thông tin này, xin quý vị tạm gác lại công việc, dành một ít phút cầu nguyện cho ông và gia đình, cũng như tôi con Chúa tại HT An Trung và cả khu vực Đà Nẵng đang chiến đấu cùng ông.

D.Y

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Tags:
Nhận xét (15)
  • nguyenhoangminh  - 
    CHUA la DANG tot lanh trong moi su NGAI se chua lanh cho ms amen
  • VHM-Vietnamese Healing Ministr  - Cầu Nguyện
    Lạy Chúa Thánh Linh con cầu xin Chúa hiện diện và hành động mạnh mẻ trên Mục Sư trong giờ này. Xin Ngài chuyến tải quyền nãng chữa lành và tác động trên MS trong giờ này. Con cảm ơn Cha. Nhân Danh Chúa Giê Su ta truyền lệnh cho linh cướp giết va hủy diệt phải lìa khỏi Mục Sư Trần Hữu Phước ngay lập tức trong giờ này. Nhân Danh Chúa Giê Su hời linh ung thư, linh bướu hảy lìa khỏi Mục Sư ngay giờ này va không được trở lại. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành Ngài ban cho Mục Sư. Con cầu nguyện nhân Danh Cứu Chúa Giê Su Christ. Amen. VHM. www.vhmweb.org
  • y thon nie  - Ngai la dang thanh tin
    Nguyện chúa chữa lành cho Mục sư, Ngài là đấng thành tín, Chúa chắc chắn sẽ chữa lành cho Mục sư. mọi sự hiệp một làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, chúng con tin vào quyền năng của chúa ngài sẽ giơ tay quyền năng của Ngài để chữa lành cho Mục sư. cầu chúa chu cấp về mọi mặt cho mục sư khi đang nằm viện, chúng con tin Chúa sẽ làm việc và ban sự khôn ngoan đến bác sĩ và sử dụng những người này để chữa lành cho Mục sư, emanuel. amen!
  • Katelyn .S .Winn [Khanh Tuong  - CAM TA ON CHUA
    Cam ta on Chua vi Ngai la Dang co quyen , moi loi cau xin cua chung ta dau lon hay nho,neu chung ta that su tin cay noi Ngai.Em rat vui vi thay duoc su thuong xot va tinh yeu cua Ngai danh cho MS Phuoc, nguyen xin Chua tiep tuc o cung MS cho den cuoi cung. AMEN
  • Samuel-2  - Cảm ơn Chúa
    Cám ơn Chúa, xin thêm sức cho Mục sư Phước. Xin các con cái Chúa cung cấp thêm thông tin về Mục sư Phước.
  • D.Y  - NGỢI KHEN CHÚA- ĐẤNG CHỮA LÀNH
    Cảm tạ Chúa đã cho Mục Sư Phước qua cơn nguy kịch, đã có dấu hiệu phục hồi trí nhớ, mắt có thể mở được, tay chân cử động nhẹ, đầu cũng có thể tự xoay được nhẹ nhẹ, đặc biệt là bác sĩ đã quyết định rút máy để Mục Sư có thể tự thở bằng oxi hơn một ngày qua, và Chúa cho Mục Sư đã tự thở được. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều rất ngạc nhiên về sự phục hồi của Mục Sư Phước. Hiện tại, Mục Sư đang bị viêm phổi do nằm nghiêng một bên quá lâu và bị dị ứng da do dùng nhiều quá kháng sinh. Sáng 29/3 bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của Mục Sư tiến triển rất tốt, cần bổ sung nhiều đạm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, chúng tôi trông cậy nơi Chúa- Đấng sẽ chữa lành một cách hoàn toàn cho Mục Sư Phước mà không cần đến sự can thiệp của dao kéo. Tin chắc Chúa sẽ cất đi mọi sự tổn thương để Mục Sư không bị liệt vì vỡ mạch máu não. Thay cho gia đình, chúng tôi xin cảm ơn những sự quan tâm, giúp đỡ và sự cầu thay của quý Tôi Con Chúa khắp nơi xa gần. Xin tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Mục Sư Phước và gia đình để các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như những y bác sĩ trong bệnh viện được nhìn thấy quyền năng và ơn lạ lùng của Chúa, hầu cho chúng ta có cớ ngợi khen, cảm tạ Ngài _ Đấng cầm quyền tể trị trên kiền khôn này.[i](tin từ Trà My-con gái MS Trần Hữu Phước)[/i]
  • Gióp  - Chương trình của Chúa
    - MS Phước ,hay bất kể ai là con cái Chúa thì Ngài có chương trình trên đời sống của chúng ta.Vì bệnh tật hay cái chết cũng đều đến từ Chúa Hãy đừng cầu nguyện Chúa cho khỏi bệnh tật,hay Chúa cho kéo dài sự sống,nhưng hãy cầu nguyện rằng danh Chúa được vinh hiển ngay tại bệnh viện,ngay trên giường bệnh nơi ông nằm,cho thân nhân ông đức tin càng lớn hơn trong Chúa...và cũng không thể như tác giả bài nầy nói [i](cũng như tôi con Chúa tại HT An Trung và cả khu vực Đà Nẵng đang chiến đấu cùng ông.)[/i],nếu như chiến đấu thì chiến đấu cùng ai.
  • Tran Quoc Khanh  - Nguyen Chua co chuong trinh tot nhat cho ong theo
    \"Moi su hiep lai lam ich cho nguoi yeu kinh Chua!\" Rieng toi, toi that su uoc ao duoc ve voi Chua theo cach nay vi no chang he gay dau don gi nhieu! Uoc mong khi con cai toi truong thanh, toi se duoc ve voi Chua trong THIEN DANG bang cach nay, vi \"o voi Chua la ich loi cho toi vay!\" Amen TQK
  • khesanh  - 
    Xin CHA nang DAY TO cua NGAI dung day !!!amen
  • ngô minh mỹ  - 
    Xin chào hết thảy con cái Chúa, và đặc biệt là những anh em đang hướng lòng về Mục Sư Trần Hữu Phước trong sự cầu nguyện. Mình tên là Minh Mỹ là con cái của Đức Chúa Trời, người đã được Chúa Giê-xu chuộc mua bằng huyết vô tội của Ngài, Chúa đã thay đổi chính đời sống của tôi và Ngài cho tôi kinh nghiệm Ngài một cách lạ lùng, và tôi cũng đã chứng kiến nhiêu người được Chúa chữa lành bệnh, trong đó có bệnh AIDS. Và tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều ca đuổi quỷ, và tôi tin vào Quyền năng của Đức Chúa Trời, trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Trong Esai 53 lời Chúa nói rằng \"...Bời lằn roi Chúa Giê-xu Chịu chúng ta đã được lành bệnh\", thì còn điều gì mà chúng ta còn nghi ngờ vào sự chữa lành của Chúa??? Trong Mác 16 lòi Chúa có nói \" Hễ những kẻ tin thì sẽ được các dấu lạ này: lấy Danh Chúa mà trừ quỷ,... hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành\". hãy làm theo lời Chúa và đừng nghi ngờ, hãy lấy đức tin đặt tay lên MS và cầu nguyện trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, anh em có quyền để đuổi bệnh tật lùi xa anh em trong Danh của Chúa Giê-xu! amen! halelugia!
  • Nguyễn Quốc Bảo  - Tình hình Mục Sư Trần Hữu Phước lúc 12:00 pm ngày
    Hiện tại sức khoẻ MS đã khá hơn và đang tiến triển theo chiều hướng tốt. MS đã tự thở được bằng oxy thông thường, cảm nhận được sự khát nước và đang phục hồi trí nhớ. MS sẽ được phẩu thuật khi sức khỏe phục hồi. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa làm điều lạ trên \"người của tay hữu Ngài\".
  • Mỹ Diệu-Khánh Hội  - God Is Good-Good In God
    God Is Good All The Time
  • BIỆN THỊ MỸ NGỌC  - re: Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng!
    Vào dịp noel 2011 tại HT của CHÚA ở HÓC MÔN TPHCM,CHÚA ĐÃ CHỮA LÀNH 1 NGƯỜI BỊ BỆNH HIV,VÀ GIỜ NGỌC TIN RẰNG BỆNH CỦA MS PHƯỚC CŨNG SẼ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH.HA-LE-LU-GIA,CHÚA CHÚNG TA LÀ CHÚA QUYỀN NĂNG,VÌ DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA RAPHA,MONG CHỜ TIN TỐT LÀNH CỦA CHÚA. Bởi sự sửa phạt Ngài chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh(E6SAI 53-5). Bởi lằn roi CHÚA JESUS chịu trên thập giá đã lấy đi bênh cua MS PHƯỚC.AMEN[quote=Qhoang]Con trai tôi là Linh Năng đã được Chúa cứu sống khỏi bệnh viêm phúc mạc trong tình trạng hết sức nguy kịch, bác sĩ nói chỉ còn sống được 20% (5/2/2012), nhưng hôm nay thấy nó trở lại với sinh hoạt bình thường đó là quyền năng Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng chữa lành cho Mục sư Phước không phải do nhu cầu của gia đình, nhưng do chính nhu cầu của Ngài. Amen!
  • Daniel  - Sự thử thách này là của ai ?
    \"Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Ê-sai 53:4\" Câu kinh thánh này chỉ về ai, có phải là Cứu Chúa Jesus không. Nhưng trong cơn hoạn nạn của Hội thánh Chúa tại An Trung; chúng tôi không nghĩ rằng Mục sư phải chịu cơn hoạn nạn này một mình. Nhưng ấy là Ông đã mang lấy cả gánh nặng của hội thánh. Hầu cho vì cớ sự này xay ra mà Chúa dứt dấy mỗi con cái Ngài tại chi hội An Trung, và Hội thánh Chúa sẽ sớm tỉnh thức và phục hưng trở lại. Chúng tôi có đức tin ở nơi Jesus, chẳng có điều nào là khó quá cho Ngài cả. Nếu như chưa từng có ai từ cõi chết sống lại thì chúng tôi vẫn tin rằng Jesus có thể làm được. Ngài sẽ đỡ tôi tớ Ngài dậy vì sự thương xót và vinh hiển danh Ngài. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê; Chúa Jesus đã chiến đấu đến cuối cùng \"Cha ơi, xin cất chén này lìa khỏi con!\". Vây nên chúng tôi cũng tha thiết kêu cầu Cha trên trời cất đi gánh nặng này khỏi chúng tôi, Ngài sẽ đỡ mục sư Trần Hữu Phước qua cơn bệnh tật. Chúng tôi sẽ cầu xin một lòng như vậy cho đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi cũng rất cần những lời cầu nguyện của tất cả quý vị. Xin hãy giúp chúng tôi chiến thắng trong trận này.
  • Qhoang  - Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng!
    Con trai tôi là Linh Năng đã được Chúa cứu sống khỏi bệnh viêm phúc mạc trong tình trạng hết sức nguy kịch, bác sĩ nói chỉ còn sống được 20% (5/2/2012), nhưng hôm nay thấy nó trở lại với sinh hoạt bình thường đó là quyền năng Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng chữa lành cho Mục sư Phước không phải do nhu cầu của gia đình, nhưng do chính nhu cầu của Ngài. Amen!

Viết nhận xét


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: