Cậu Bé 12 Tuổi Tự Tin Làm Chứng Về Ơn Cầu Nguyện Chữa Lành

topHoiThanh.Com - Bằng đức tin đơn sơ cậu bé  tên Thùy 12 tuổi đã tự tin làm chứng về những ơn phước Chúa ban khi em chỉ mới "chập chững bước đi" với Ngài tại đêm truyền giảng Hiệp Phước - Nhà Bè.


>>> Đêm Truyền Giảng - Chữa Lành Tại Hiệp Phước - Nhà Bè - HTTL Liên Hiệp Truyền Giáo









_DSC3909_500x333


HoiThanh.Com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Tags:
Nhận xét (2)
  • hanh  - 
    Toi that bat ngo khi doc va xem doan clip tren.Cam ta Chua!Ngai da lam phep la cho nhieu nguoi va trong do co em Thuy.Nhung loi lam chung tuy don so nhung rat sinh dong.Xin Chua tiep tuc ban phuoc tren em nhieu hon nua de em co the di lam chung nhieu noi,lam rang danh vinh hien oai nghi cua Ngai!Halelujah!
  • Tiến Long  - Cảm tạ Chúa!
    Tôi gặp cháu Thùy lần đầu tiên ở Đại hội đồng cầu nguyện của Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo. Tôi đã nghe làm chứng nhiều về cháu trong các buổi kiêng ăn cầu nguyện của Giáo hạt Nam Sài Gòn, nhưng khi thấy cháu Thùy trong bộ đồng phục học sinh, vừa \"nhỏ xíu con\" vừa với lời nói và điệu bộ chân thành, đơn sơ, mộc mạc...tôi thật bất ngờ. Lúc đó cháu đã làm chứng về niềm tin của mình; trước ông Nguyễn Thành Xuân, cháu đã đặt tay cầu nguyện chữa lành cho ông tám (tôi chưa biết ông, nhưng vẫn cầu nguyện để ông được khỏe mạnh và bình an trong Chúa); có lẽ ông tám là người đầu tiên mà cháu Thùy được Chúa nhậm lời chữa lành cho ông. Hôm ở Đại hội cầu nguyện, ông Nguyễn Thành Xuân đứng bên cháu; sau lời làm chứng của cháu, ông cũng làm chứng lại quyền năng và ơn phước chữa lành của Chúa đối với ông. Hơn ai hết, những người hầu việc Chúa trong 3 ngày Đại hội đó đều rất được khích lệ; công việc chúng ta đã và đang làm luôn có sự hiện diện, có sự dẫn dắt và có sự trông xem của Chúa; thật \"hấp dẫn\" đối với chúng ta, những người \"nếu nhỏ con như cháu Thùy\" nhưng đức tin không nhỏ thì đều có kết quả làm vinh hiển Danh CHÚA. Không phải người lớn hay nhỏ mà là đức tin nhỏ hay lớn mà thôi! \"...nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được\" (Ma-thi-ơ 17:20b). Thùy đã làm được điều đó. Còn chúng ta, tại sao không? Tôi nhớ bài giảng \"Đặt tay chữa lành\" của mục sư Huỳnh Quốc Khánh: Một người khi được Chúa chữa lành, một người khi được Chúa giải cứu trước nan đề đang bị bế tắc thì... cánh cửa Thiên đàng ở bên cạnh họ rồi, họ chỉ bước vào thôi. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ở cùng, thêm đức tin và năng lực cho chúng con. Xin Cha gia ơn, thêm ân tứ và tiếp tục sử dụng cháu Thùy trong công việc của Ngài! Xin Chúa thêm phước lành cho Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo. A-men!

Viết nhận xét


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: