Bắt đầu chương trình là phần sinh hoạt sôi động của các bạn trẻ với mục đích viết nên những ước muốn của bản thân lên những quả bong bóng.
Ban nhạc Revival đã đem đến cho người tham dự một buổi tối thờ phượng Chúa một cách dầm thấm trong Chúa Thánh Linh, một bầu không khí thờ phượng hết sức ngọt với tất cả các bạn trẻ. Với những bài hát tôn vinh Chúa vì Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại vinh quang. Các bài hát với lời kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đến chúc tán Chúa Giê-xu.
Một thì giờ lắng đọng để tất cả mọi người suy nghĩ về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đối với con người. Mục sư Ngô Tấn Sĩ đã dựa trên Lời Chúa trong Rô-ma 10: 6-13 với nền tảng “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu… Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” . Bên cạnh đó, sứ điệp còn nhắc nhở mỗi con cái Chúa về sự chết và sự sống lại vinh hiển của Ngài dành cho mỗi người.
Cảm tạ Chúa đã có 5 thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong chương trình. Chương trình được tiếp tục với sự thờ phượng Chúa, những bài hát tôn vinh Chúa một lần nữa xác quyết niềm tin của những người tham dự nơi Chúa Giê-xu “Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hi vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống oai quyền trên khắp trời…” Một bầu không khí vui mừng trong sự ngợi khen Chúa vì Ngài đã sống lại, hòa cùng với lời của các bài hát những tấm lòng tôn cao Chúa một lần nữa được đụng chạm bởi Thánh Linh, nhiều cánh tay giơ cao để tôn vinh Chúa, nhiều tấm lòng kết ước trong sự phục vụ Ngài.
Một số hình ảnh liên quan:
Các con cái Chúa đến sớm dành thời gian cầu nguyện trước khi bắt đầu chương trình
Phần sinh hoạt: Viết ước mơ lên bong bóng
Hơn 150 bạn trẻ nóng cháy trong sự thờ phượng Chúa
Ban nhạc Revival trong sự ngợi khen Chúa
Đơn ca: “Điều Tôi Thấu Hiểu”
Mục sư Ngô Tấn Sĩ chia sẻ Lời Chúa
5 thân hữu đã cầu nguyện tin Chúa qua chương trình “Vì Giê-xu Sống”
Ban nhạc Revival hứa hẹn sẽ tổ chức một đêm ngợi khen – thờ phượng “Mừng Đức Thánh Linh Giáng Lâm” vào tháng 6/2011. Xin quý con cái Chúa dâng lời cầu nguyện cho các ban nhạc Cơ Đốc để qua mục vụ âm nhạc sẽ có những làn sóng phấn hưng trong sự ngợi khen – thờ phượng Chúa.
Phạm Cường
Bài vở cộng tác đóng góp xin gởi về tintuc@hoitthanh.com