HoiThanh.Com- Ở kỳ trại nhân sự, ctv Loisusong.net “tranh thủ” nói chuyện với Mục sư Nguyễn Quang Hòa, 29 tuổi, hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Lời Sự Sống người Việt tại Moscow. Cuộc trò chuyện với Mục sư Hòa không với tư cách là một mục sư, mà là một thanh niên hầu việc Chúa chắc chắn sẽ là một sự khích lệ lớn đối với thanh niên và thêm hơn sự mạnh mẽ trong sự phục vụ của thế hệ này trong nhiều công việc của Hội Thánh.
HoiThanh.Com - Căn nhà với cái tên “Điểm nhóm Gà 36” từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với nhiều con cái Chúa tại Hà Nội. Ra vào ngôi nhà ấy, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp nụ cười rất thân thiện của anh chị chủ nhà: anh Quốc Trung và chị Hồng Vân. Nhưng thật ít ai biết rằng nó đã từng bị bỏ hoang, cỏ mọc lên đầy, và những câu chuyện phía sau nụ cười của anh chị.
HoiThanh.Com - Đó là lời bộc bạch của anh Thanh Hà khi nói tới những người sẽ đem hạt giống Tin lành về đất Quảng Bình quê anh. Nghe anh chàng 27 tuổi kể về cuộc đời được Chúa biến đổi, chắc chắn chúng ta thấy được những phép lạ diệu kỳ của Chúa và tin rằng cơn phấn hưng sẽ mau đến trên dân tộc.
Mặc cảm và sự yếu đuối luôn là gánh nặng lớn với phần lớn người khiếm thị, nhưng với sự trung tín trên con đường theo Chúa nhiều người đã gặt hái được những ơn phước lớn lao. Xin gởi đến những lời chứng giản dị sau để khích lệ đời sống con cái Chúa khắp nơi.
Hoithanh.com - Câu hỏi này có lẽ hơi thừa thãi với nhiều người...Vì đơn giản thôi, ai mà chẳng trả lời được. Trước đây tôi nghĩ rằng giá trị của một người tất nhiên là những thứ như học thức, địa vị xã hội, là trụ cột của một gia đình hạnh phúc, là làm việc và tạo ra được tài sản cho riêng mình, đóng góp cho xã hội.