Home Văn Nghệ Bao La Tình Trời

Bao La Tình Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con là loài thọ tạo
Được Chúa Trời dựng nên
Thủa đầu từ bụi đất
Nắn hình người đẹp thay.

Sinh khí Ngài vừa thổi
Vào lỗ mũi hình nhân
Trở thành linh hồn sống
Ở trong vườn Ê-đen.

Bốn dòng sông tưới mát
Quyền con được canh tác
Và giữ vườn Ngài ban
Tự do ăn cây trái.

Nhưng một cây Ngài cấm
Con không được đụng đến
Một cây đặt giữa vườn
E con phải chết chăng!.

Ngài thiết lập hôn nhân
Người nữ từ xương sườn
Của chính A-đam đó
Hai người nên một thịt.

Họ hạnh phúc bên nhau
Quên mạng lịnh ban đầu
Tự do ăn trái cấm
Vì nghe lời Sa-tan.

Bản án đã thi hành
Sa-tan bị rủa sã
Mầy phải bò bằng bụng
Ăn bụi đất suốt đời.

Ê-va chẳng nào ngơi
Bội phần khi sinh đẻ
Ước muốn sống bên chàng
Chồng sẽ cai trị ngươi.

A-đam nghe lời vợ
Đất sẽ sinh chông gai
Ngươi làm khổ cho mình
Đến ngày trở về đất.

Ơn sáng tạo vĩ đại
Loài người đã đánh rơi
Nhưng nhờ ơn Thần hựu
Một Chúa Trời ngôi hai.

Từ bỏ nơi cao quý
Xuống dương trần năm nao
Trong đêm đông lạnh giá
Một con Trời hạ sanh.

Giê-xu Chúa Cứu Thế
Chết thập hình năm xưa
Cứu người ra khỏi tội
Đưa về chốn Thiên thai.

Ban ơn Ngài dư dật
Phiếu lòng trắng tinh bông.
Đồng ngồi ngôi cai trị
Trong nước Trời hiển vinh.

Ôi tình yêu… Tình yêu!
Tình yêu Chúa cao vời!
Bao la… Bao la quá!
Tình Trời mãi bao la…!

Mùa Giáng Sinh 2014. 

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like