Home Văn Nghệ Này! Lúa Chín Vàng Bạn Ơi…

Này! Lúa Chín Vàng Bạn Ơi…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ban mai hăng hái lên đường
Ta đem theo giống cứ bươn xa thành
Ra đi gieo giống lòng thanh
Gieo ra khắp xứ Tin Lành Thượng thiên.

Ta đi nào quản bưng biền
Cùng phương, cuối chốn mấy miền sơn tiêu
Ban trưa nào những ban chiều
Hanh thông hay gặp bao điều nhiễu nhương.

Chuyên tâm gieo khắp phố phường
Tuy cơn mưa nắng hay đường tuyết rơi
Ta đi gieo giống nào ngơi
Rồi trông cho lúa sáng ngời vàng bông.

Ra đi nước mắt hoài trông
Áo nông ướt đẫm thấm đồng mồ hôi
Mùa đây hoa quả đắp bồi
Công lao khó nhọc… Chúa, tôi vui mừng.

Dẫu cho lệ đổ rưng rưng
Lòng nay khoan khoái thêm từng tội nhân
Là bao bó lúa ngàn cân
Nộp vô kho Chúa trọn phần yêu thương.

Ban mai hăng hái lên đường
Ta đem theo giống Tình thương Tin Lành
Ta gieo… gieo hạt tinh anh
Rồi ta sẽ gặt trọn lành ngày vui. 

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like