Home Văn Nghệ Thơ Tình Mùa Thu

Thơ Tình Mùa Thu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thu đến rồi em…khắp đất trời!
Mây thu bàng bạc lá thu rơi
Tình Chúa yêu ta quá tuyệt vời!
Ngôi Trời đành bỏ, vào dương thế

Thu đến rồi em…khắp muôn nơi!
Trăng thu vằng vặc sáng ngời ngời
Tình thương nhân loại quá đầy vơi!
Thập hình không quản treo thân Chúa

Thu đến rồi em…khắp mọi miền!
Thị thành thôn dã tận sơn biên
Những ai yêu Chúa hãy rao truyền
Tin Lành cứu rỗi Chúa nài khuyên

Thu đến rồi em…khắp thủy điền!
Đơm hoa kết trái mối tình duyên
Chúa ban hạnh phúc thuyền ân ái
Gái sắc trai tài phước mãn viên

Thu đến rồi em…khắp bưng biền!
Nà dâu xanh mượt khoe sắc lá
No tằm mong đợi để nhả tơ
Kén nhỏ tô đời thêm mơ ước

Thu đến rồi em…khắp nẻo đường!
Điện sáng giăng giăng vườn trăng tỏ
Lung linh xanh đỏ đèn cá chép
Em bé nô đùa dưới ánh trăng

Thu đến rồi em…khắp mọi nhà!
Già thêm tươi trẻ…trà nâng cốc
Nói chuyện non bồng bạn tri âm
Nhắc nhau sống…tốt đời…vinh Chúa

Thu đến rồi em…khắp nước ta!
Nguyện cầu danh Chúa đồn ra khắp…
Nước trọn niềm vui gặp được Cha
Tin nhận Giê-xu mới âu là…

Thu đến rồi em…khắp âu ca!
Dâng lên Thiên Chúa để làm quà
Bài ca Thánh đó sao vui quá!
Thơ tình mùa thu…lạ không em?

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like