Home Văn Nghệ Ngất Ngây Tình Chúa

Ngất Ngây Tình Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa đã yêu ta bỏ Thiên đàng
Xuống nơi trần thế chốn lầm than
Sinh trong máng cỏ cơ hàn
Rét căm căm lạnh…khăn quàng đơn sơ

Sứ thần loan báo sang Ai cập
Lánh nạn Sê-Sa giết con Trời
Ma-ri Giô-sép nào ngơi…
Ôm đưa con trẻ sang nơi xứ người

Lớn lên Chúa sống đời lam lũ
Thợ mộc cùng cha…ấp ủ ngày…
Ba mươi năm đã trôi qua
Giờ Cha đã điểm…Chúa ra gia đình…

Ba năm ngắn ngủi thi hành chức
Rao giảng Tin Lành nước Thượng Thiên
Thỏa lòng kẻ đói vô biên
Ma-na dư dật… nước Thiên mát hồn…

Chữa lành tật bệnh người khốn khổ
Đuổi quỷ tà ma phá công đồn…
Gọi người chết đã vùi chôn
Bước ra phần mộ thân hồn hân hoan

Trời giông bão thuyền nan dễ vỡ
Chúa ra tay biển lặng như tờ
Một lần đi bộ như mơ
Bước chân trên biển…sững sờ môn sinh!

Nói sao cho hết ngất ngây tình!
Chúa chết vì yêu đã chứng minh
Chết rồi sống lại hiển vinh
Ban ơn giải phóng công trình cứu ân

Ngất ngây tình Chúa chớ ngại ngần!
Bạn hãy quay về để hồn thân
Nghỉ an trong Chúa vẹn toàn
Ách Ta dễ chịu…nhẹ nhàng gánh Ta…

Ngất ngây tình Chúa duy chính Ngài!
Vô tình chi nữa…bạn là ai?
Ngất ngây tình Chúa an bài!
Cho con chiêm nghiệm…Tình Ngài riêng tư.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like