Home Văn Nghệ Em Có Nghe Chăng

Em Có Nghe Chăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Em có nghe chăng, Chúa yêu thương mình?
Cho người nhân thế hưởng buổi bình minh
Tiếng chim rộn rã, giọt sương long lanh
Hoa dại ven đường, màu hoa nguyên trinh

Em có nghe chăng, Chúa yêu thương mình?
Trời cao vời vợi, màu xanh thinh không
Ấy ông mặt trời, nắng tỏa mênh mông
Làm ấm lòng người, áo nông thơm lây

Em có nghe chăng, Chúa yêu thương mình?
Chiều buông lặng thinh, không gian yên bình
Bước chân nhân tình, hàng me mơ xinh
Bờ tre nghiêng nghiêng, lời kinh nguyện cầu!

Em có nghe chăng, mùa trăng đêm nay?
Ôi! Đẹp làm sao…cung hằng cây đa
Ấy là Thiên Chúa – Tạo hóa ngàn sao
Cho người làm tổ, thăm viếng nơi cao (*)

Em có nghe chăng, Chúa yêu thương mình?
Ngài yêu muôn loài, muôn triệu sanh linh
Ngài dành tình yêu, Ngài yêu em đó!
Ngài yêu em đó – Em có nghe chăng?

(*) Thi Thiên 8:5b “Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút.” Chúa ban cho con người khôn ngoan tuyệt vời đến nỗi Kinh Thánh nói con người còn lót ổ trên các ngôi sao của Ngài. Chắc bạn còn nhớ ngày 16 tháng 7 năm 1969 phi thuyền Appolô 11 của Mỹ đã phóng lên mặt trăng cách xa trái đất 385000 km mang theo ba nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong – Buzz Aldrin – và M.Colins khoảng nửa đêm ngày 20 tháng 7 năm 1969. Amstrong và Aldrin đã đổ bộ xuống mặt trăng và đến ngày 24 tháng 7 năm 1969 họ trở về trái đất an toàn.

Mến tặng em gái: Hoàng Lệ Quy
Cầu Giấy – Hà Nội

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like