Home Văn Nghệ Niềm Vui Mới

Niềm Vui Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vui nào hơn khi đời con có Chúa
Năm tháng buồn lùi lại ở đằng sau
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ? *1
Ấy là người dựng nên mới đó sao?

Hãy làm mạnh đôi tay những kẻ yếu
Làm vững vàng kẻ gối mỏi chùn chân
Người sợ hãi được ân cần tiếp sức
Khá vững lòng ngày báo đáp Gia-vê

Mù được sáng, tâm linh thêm mới mẻ
Điếc được nghe lời hằng sống nước Trời
Què nhảy nhót như nai rừng đón nắng
Lưỡi người câm được luyến thoắng ngợi ca

Dòng nước mát trong đồng vắng phun ra
Là suối chảy ngọt nào trong sa mạc
Vui nào hơn lòng hân hoan ca hát
Khúc nhạc lòng cát bỏng biến hồ ao

Ruộng khô cằn thành đồng lúa điểm tô
Hang chó đồng thành đường vào xanh mát
Tại nơi đó, một đường lớn ven thành
Và một lối sẵn dành cho người Thánh

Người được chuộc đồng hành cùng Thiên Chúa
Kẻ ô danh bị loại thuở ban đầu
Cảm tạ Chúa, tình sâu hơn suy tưởng
Con dại khờ nhưng được hưởng ơn mơ

Trên đường đó không sư tử đợi chờ
Không thú dữ khi nai tơ từng bước…
Con sung sướng khơi suối nguồn phép lạ
Ca ngợi Ngài, cảm tạ tới Si-ôn

Vui nào hơn khi đời con có Chúa!
Hỡi những ai đang trong vòng mệt mỏi?
Đến cùng Ngài, tránh khỏi những sầu tư
Đừng đắn đo suy tính hay chối từ

Trao gánh nặng ngay bây chừ bạn nhé!
Đấng thành tín, Chúa công bình hứa sẽ:
Ban nghỉ yên cho kẻ đến cùng Ngài *2
Trong tay Chúa…tương lai con hạnh phúc.

*1 – 2Cô-rinh-tô 5:17    *2  – Ma-thi-ơ 11:28

Kính tặng: MS Nguyễn Đình Vâng

               MS Nguyễn Đình Liễu

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like