Home Văn Nghệ Tình Yêu Thương

Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

NÊN  viết lại những vần thơ để nhớ!

BÂY  giờ người khó nhớ nhưng dễ quên

GIỜ  nguyện ước trong giây phút êm đềm

CÒN  bao nhiêu nan đề đem trao Chúa

 những lần con vô tình tự hỏi

BA   điều chi mà Tân ước nhắc hoài?

ĐIỀU   thứ nhất, thứ nhì..con quên trọi

NÀY  điều ba mệt mõi cũng buông trôi

ĐỨC  Từ ái – Chúa Trời không thay đổi

TIN   Lành này là nguồn cội yêu thương

SỰ  ban cho lẽ sống ấy tình thương

TRÔNG   mong chi địa vị sẽ vô thường!

CẬY   làm chi vào con đường danh toại?

TÌNH   con người đang lụi tàn héo úa..

YÊU   bạn, tôi..Chúa từ bỏ Thiên đàng

THƯƠNG  con người Chúa đã đến trần gian

NHƯNG  vì yêu lâm nàn nơi quán trọ

ĐIỀU   tôi hiểu tình yêu thương bày tỏ

TRỌNG  linh hồn, Chúa từ bỏ vinh quang

HƠN  như thế, treo thân vàng Thập giá

TRONG   lặng lẽ u buồn không xiết tả

BA   ngày chôn trong thạch mộ đã qua

ĐIỀU   tôi nhớ nhất là Chúa sống lại

ĐÓ   là vì phép lạ quá kỳ hy

  đức tin, trông cậy là từ bi

TÌNH   yêu thương vĩnh cửu bởi lẽ vì:

YÊU   nhân loại với tình yêu cao cả

THƯƠNG   con người, nợ trả chết vì yêu.

Hồ Thi Thơ – 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like