Home Văn Nghệ Bài Thơ Tặng Cha

Bài Thơ Tặng Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đồng sâu cạn, luống cày thẳng tắp
Mồ hôi đầy, ướt đẫm trâu than
Nuôi con đâu có ngại ngần
Ngày đông rét mướt ngoài đồng sớm trưa

Mùa nắng hạn, đan gàu tát nước
Đôi vai gầy chịu đựng gió sương
Mong sao con được đến trường
Học cùng chúng bạn thân thương mỗi ngày

Người vẫn dạy dành ngày Chúa nhật
Đến nhà thờ..thành thật suy tôn
Ngợi ca Thiên Chúa hằng còn…
Mọi sự bỏ lại…tâm hồn thái an

Ngày xưa bé…tôi còn nhớ rõ
Bên giàn bầu, Cha cõng trên vai
Nhông, nhông làm ngựa dông dài..
Cho con vui thỏa, gái trai cùng cười

Đời của Cha…mười mươi có Chúa
ống đức tin…chói lọi Tin Lành
Bây giờ Cha đã về nhanh
Tuổi còn rất trẻ, Thiên Thành đón Cha

Lời Thánh Kinh quả là ứng nghiệm
Ơn ngàn đời, hậu tự lưu ra…
Đời người Chúa định chẳng ngoa
Trong vòng tay Chúa, ngọc ngà ngủ yên

Ngày Phụ Thân cho con hiến tặng
Một bài thơ nghĩa nặng tình thâm
Mang theo nguyện ước lòng thầm
Ngày vui Chúa đến, thơ ngâm tặng Người.

XUÂN HỒ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

 

Bình Luận:

You may also like