CHÙM THƠ NHÂN NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ
NHỚ MẸ
Sãi dài bóng ngã bờ tre
Nắng nghiêng nghiêng đổ tiếng ve gọi mùa
Ngày xưa mẹ nấu canh chua
Măng non với khế nhớ hoài mẹ ơi!
Giờ đây nhìn nắng chơi vơi!
Nhuộm vàng cánh lá biển đời mênh mông..
Cả đời mõi mắt xa trông
Nhớ hoài bóng mẹ chất chồng niềm đau
Hạ ơi! ngày tháng qua mau..
Cho ta ngưỡng vọng nhuộm màu thu sang
Giờ đây mẹ ở Thiên đàng
Con đang dưới đất vô vàng nhớ thương..
Lộ trình qua mấy đoạn trường..
Mong ngày gặp mẹ tình thương dâng trào
Biển đời sóng dậy xôn xao..
Trong vòng tay Chúa phủ bao vẹn phần
Hôm nay ngày lễ Mẫu thân
Bài thơ “Nhớ Mẹ” kính dâng lên Người
NHỚ BA
Hôm nay ngày ngày lễ Phụ thân
Ba về Thiên Quốc mộ phần còn đây
Nghĩa trang chiều vắng liễu gầy
Cỏ chen hoa dại đường mây đượm buồn
Sầu ve réo rắt chiều buông!
Gió hiu hiu thổi, cánh chuồn bâng quơ..
Ba đi ngần ấy đến giờ..
Ba tư năm.. đã hoen mờ mộ bia
Nhớ Ba.. con muốn sẻ chia
Mưa rơi lất phất.. chia lìa tình thương
Ba đi ngày ấy..chiến trường
Con đang tay súng biên cương xứ người
Nghĩa trang chiều vắng chơi vơi!
Mê hoang phiến cỏ vọng lời cố nhân
Hôm nay ngày lễ Phụ thân
Đóa hồng trắng, con viếng phần mộ Ba
VIẾNG MỘ SONG THÂN
Con đi lính trận trở về
Áo vương thuốc súng chưa hề nhạt phai..
Mẹ già vò vỏ sớm mai..
Không may tai nạn mười hai năm ròng..
Liệt thân..nằm chổ..hoài mong
Nhưng rồi chấp nhận bại thân tật nguyền..
Một ngày..chấm dứt đời riêng..
Chúa đưa mẹ đến, về miền Lạc cung
Ngày đi mưa gió bão bùng..
Lũ dâng muôn lối..cả vùng tai ương..
Nhưng rồi Chúa rộng lòng thương
Đến nơi yên nghỉ, an khương mộ phần..
Hôm nay ngày lễ Mẫu thân
Con về viếng mộ song thân một chiều..
Nghĩa trang cô tịch đìu hiu..
Con đi những bước tó xiêu thân gầy
Mẹ, Ba, mộ dưới trời mây!
Bên chân điện lưới, cỏ cây thơm nồng..
Kính dâng Ba Mẹ đóa hồng
Tinh anh trong trắng, thơm nồng tình con
Phong, Sương cháu mẹ vuông tròn..
Hanh thanh đổ đạt, lòng con phỉ tình
Ngày xưa ba mẹ bình sinh
Nuôi con khôn lớn công trình bao la
Ngày nay ba mẹ đi xa..
Con về viếng mộ xót xa trong lòng..!
Chờ ngày Chúa đến hoài mong..
Đoàn viên phước hạnh, thong dong cung Trời..
Hồ Xuân Được. Mùa Hiếu Kính Cha Mẹ 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com