Home Tin tức 21 Năm Thánh Linh Viếng Thăm Bình Phước

21 Năm Thánh Linh Viếng Thăm Bình Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc


B
ình Phước là một tỉnh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm 17,9%, đa số là người S’tiêng, một số ít người dân tộc HoaKhmerNùng, Tày và Tà mun.

Cảm ơn Chúa vào năm 1992, qua Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm, Chúa sai tôi tớ Ngài đem Tin Lành đến quê hương Bình Phước chúng tôi,  đem sự cứu rỗi, đem sự bình an, đem sự vui mừng, đem tình yêu thương – Thánh Kinh chép rằng “Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao” (Rô 10:15); ngọn lửa Thánh linh đem sự thay đổi, quyền năng Thánh linh đem sự chữa lành. “Kẻ mù được sáng, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, những kẻ nghèo được nghe giảng tin lành” (Ma-thi 11:5). Chúa đem sự giải cứu cho dân tộc S’tiêng, sau đó đến dân tộc Khơ-mer, dân tộc Tà-mun, dân tộc Kinh, dân tộc Tầy và dân tộc Nùng, trên sứ sở Bình Phước. Lửa Thánh Linh cháy lên, sáng lên, “thiêu đốt tâm linh này, đốt cháy tấm lòng đây”, trong tấm lòng của người Bình Phước, rực rở trong năng quyền của Đức Thánh Linh, “mọi người điều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ” (Công 5:12); rồi họ cũng ra đi truyền giáo qua nước bạn Cam-pu-chia.

 *** Tin lành về trên quê tôi Bình phước,
Xóm làng vui rộn r nhạc thánh ca,
Tiếng vỗ tay ngân vọng giữa thanh bình,
Như hòa quyện cùng niềm vui nhân thế
.


Mừng
Chúa Trời đã đến với chúng sinh,
Cả
đất trời Bình Phước kính cung nghinh,
Cảm tạ Chúa vì đã yêu nhân loạ
i,
Ngài là Tin lành cho những kẻ khó khăn.
 


Cảm tạ Chúa ban Tin lành cứu rỗi
,
Đến Việt Nam một thế kỷ qua rồi
,
Đạo của Ngài rao giảng khắp mọi nơi
,
Từ phố thị chốn đô thành nhộn nhịp
,
Đến miền quê vùng
Bình Phước xa xôi,
Tình yêu Ngài lan tỏa khắp nơi nơi.
 


Hàng
ngàn người mở lòng tin nhận Chúa,
Xây bỏ tà thần, đường củ lối xưa
,
Bao đam mê xác thịt quyết tâm chừa
,
Sống cho Chúa giữa lòng dân tộc Việt
.


Có bao người vẫn ngày đêm mài miệt
,
Vì Tin lành đâu quản ngại sớm trưa
,
Họ ra đi theo dấu
KChăn xưa,
Sống vì Chúa làm sáng danh Thiên Chúa.
 


Mừng kỷ niệm
hai mươi mốt năm Chúa thăm viếng,
Ngày Tin
Lành đến Bình Phước  thương yêu,
Việc Chúa làm đâu kể hết
quá nhiều,
Cùng cúi xuống dâng lên lời cảm tạ
.
Chúc tôn Ngài Thiên Chúa của tình yêu
!                                                                                                      

Ôi vinh diệu!  quy về vinh hiển Chúa. 

 

Ngọn lửa Thánh Linh vẫn tiếp tục cháy lên trên mỗi chúng ta, sự phấn hưng của Ngài, vẫn còn nóng cháy trên bầu trời Bình Phước, cho dù chúng ta ở trong sự thử thách nào, trong sự cảm dỗ nào, mọi nặng nề nào xảy ra, người Bình Phước luôn luôn trông đợi nơi Đức Giê Hô va . “Chúng tôi  ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ chúng  tôi đến từ đâu?  Sự tiếp trợ chúng tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Thi 121: 1-2; Ê-sai 40: 29-31).

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ 13:8). Ngài luôn luôn ở cùng với chúng ta, vì Ngài là EM-MA-NU-ÊN, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mathi 28:20).


“Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh 13:13).

           
Một số hình ảnh liên quan:

 

Hội Thánh đang thờ phượng Chúa.

Quan cảnh bên ngoài

MS Lê Minh Đức chia sẻ Lời Chúa

Nhiều tấm lòng muốn tận hiến cho Chúa Giê-xu

Các Ban ngành Đội múa ngợi khen Chúa của dân tộc Khơ-me

 

 

Mục sư Điểu Biểu 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like