Home Tin tức Truyền Giảng Thương Khó – Phục Sinh Tại HT Đại An – Quảng Nam

Truyền Giảng Thương Khó – Phục Sinh Tại HT Đại An – Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cám ơn Chúa! Hôm nay, tôi lại được đi cùng Ban Truyền Giảng HT Hòa Khánh trong chuyến rao giảng Tin Lành đầu tiên của năm 2013.

Nơi chúng tôi đến – HT Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam, lần đầu đặt chân đến vùng đất này, lòng tôi rất háo hức và ít nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tình yêu thương và lòng mến khách của những người anh em Cơ Đốc đã xua tan trong tôi cái rụt rè, e ngại…

Đúng 19h30, chương trình Thánh nhạc bắt đầu sau lời cầu nguyện xin Chúa thương xót và thăm viếng đặc biệt của MS Trần Can – QN HT Đại An. Tôi thấy mừng vì thân hữu đến tham dự rất đông (mặc dù cái mệt nhọc của một ngày đồng áng vẫn còn hằn trên nét mặt), một điều mà những Hội Thánh ở TP như chúng tôi luôn ao ước. Thật! Thánh Linh Chúa đang làm việc trên những tấm lòng khao khát, tìm kiếm Ngài…

Mở đầu chương trình, Thánh nhạc “Sống Đẹp Lòng Chúa” được Ban hát lễ HT Hòa Khánh tôn vinh Chúa là lời hứa nguyện của mỗi một chúng tôi: “luôn mãi tín trung rao Tin lành, hầu nhiều người được cứu”. Các tiết mục: tốp ca nam “Nước Đức Chúa Trời”, hợp ca “Bên Tôi Là Chúa Jêsus”, tứ ca “Ngài Nâng Tôi Lên”, song ca “Này Anh Thấy Không?” lần lượt ca ngợi Chúa hết lòng với tất cả những ân tứ thiêng liêng mà Cha đã ban tặng. Ấy là lời khẳng định chắc chắn: Thiên đường vinh hiển – “nơi yên nghỉ muôn đời” và lòng hứa nguyện “Ngài nâng tôi lên – nhớ mãi ơn Ngài không quên”…

Rất đông thân hữu đến với đêm Thánh nhạc

Hợp ca – Sống đẹp lòng Chúa

Đặc biệt, tôi cảm nhận được các tiết mục hòa tấu Saxophone & Trumpet “Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời” “Tại Chốn Trận Tiền” thật sự đi vào lòng người, không những bởi giai điệu mà còn bởi hình ảnh của những nhạc công. Tôi được biết chú Khang – một nhạc công lớn tuổi nhất đang tôn vinh Chúa, là một thân hữu, chú đã có sự cảm động khi được biết chúng tôi đang sốt sắng chuẩn bị cho chương trình này, chú đã tự nguyện đồng hành cùng chúng tôi, có mặt trong “chặng đường cứu rỗi” hôm nay. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý thân hữu ở Đại An về điều đó như một sự khích lệ những ai đang ao ước đón nhận tình yêu từ cứu Chúa, Và Cha trên trời sẽ cảm động, cứu chuộc linh hồn chú qua hình ảnh của “những bàn chân đẹp”…

Trong chuyến đi này, Thầy TĐ Nguyễn Bích Sơn – Quản nhiệm HT Hòa Khánh đã tâm tình với quý thân hữu tại Đại An bằng tấm lòng chân chất, mộc mạc, với tất cả những gì Thầy đang khao khát…Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi, giàu lòng thương xót, thấu hiểu điều Thầy ao ước, qua đề tài chia sẻ: TÌNH YÊU NHIỆM MÀU. Nền tảng của thông điệp mà đầy tớ Chúa muốn gửi gắm đêm nay là lời Cha dạy trong Giăng 3:16 “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”. Tình yêu – một đề tài không nhỏ trong thi ca, nhạc họa, là nguồn cảm hứng sáng tác muôn đời, qua nhiều thế hệ. Nhưng đó chỉ là sự bày tỏ giữa con người với nhau hoặc giữa con người với cảnh vật…; mặc dù tất cả đều là “sản phẩm hoàn hảo” do Thiên Chúa sáng tạo. Còn “Tình yêu nhiệm màu” do Cha ban tặng thì không gì ví sánh được, không giấy bút nào tả hết, không đủ lời đủ tiếng để ngợi ca. Đó là sự bao dung, cứu chuộc, tha thứ, tình yêu thiêng liêng, cao cả…mà Thượng Đế – Đấng vô hình luôn dành cho mỗi một con người khi tiếp nhận Ngài, và sẽ không bao giờ là quá sớm hay quá muộn khi nhịp tim chúng ta còn đập trong lồng ngực. Hãy ăn năn, đầu phục Chúa ngay giờ này để trải nghiệm sự “nhiệm màu” ấy mỗi phút giây trôi qua trong cuộc đời.


CS Trần Thanh Trúc hát kêu gọi thân hữu đến với Chúa qua Thánh nhạc: “Chúa Gọi Anh!” nồng nàn, da diết…đồng thanh cùng với lời kêu gọi kiên trì, đầy ơn và tha thiết của Thầy Lê Văn Hải Quang, được Chúa Thánh Linh vùa giúp. Cám ơn Chúa! Chúng tôi đồng thanh: Ha-lê-lu-gia! khi có 3 linh hồn quay về bên Chúa, đón nhận sự sống đời đời. Nhìn những “tân tín hữu”, lòng tôi cảm động lắm, nhưng tôi hiểu được rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu, bởi họ là những cây non ”ngơ ngác” vừa được đặt vào nền đất Mẹ…và phải được chăm sóc, tưới mát…mỗi ngày bởi hết thảy những anh em chúng ta, bởi hội thánh Đức Chúa Trời, bằng Thánh Linh Ngài dẫn dắt.

Chúng tôi đã đến miền quê xứ Quảng này, rồi lại trở về Đà nẵng – nơi Chúa đã đặt để chúng tôi trên đất của Ngài, cảnh vật đêm trăng chốn quê nghèo thật thanh bình, yên ả tiễn chân chúng tôi như luyến lưu, như bịn rịn…Tôi xin tri ân những tấm lòng mộc mạc chân tình của con cái Chúa nơi đây, lòng ước ao ngày trở lại…Ngày 24/3/2013 phước hạnh hôm nay đã được Cha trên trời ghi dấu, chúng tôi đã có thêm những người anh em cùng được cứu chuộc bởi huyết vô tội của Chúa cứu thế Jêsus, là “Tình Yêu Nhiệm Màu”.

Đêm nay, thông điệp cứu rỗi của cứu Chúa Jêsus đến với quý thân hữu, thật sự là một “cơn mưa” như lòng tôi ao ước. Cám ơn Chúa Thánh Linh đã đồng hành và hành động tích cực trên tấm lòng của mỗi thành viên Ban Truyền Giảng chúng tôi. Những “bó lúa” đem về nhà Cha hôm nay là “đóa hoa lòng” mà chúng tôi dâng lên cho Chúa, như một lời biết ơn về “sự sống nhục nhã, chết đớn đau” trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha năm xưa của Con Trời vô tội, chất chồng nặng trĩu trên vai là tội lỗi của chúng ta.

Một số hình ảnh liên quan:

Ms Trần Can cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Tốp ca nam – Nước Đức Chúa Trời

Hợp ca – Bên Tôi Là Chúa Jêsus

 Tứ ca – Ngài Nâng Tôi Lên

Song ca – Này Anh Thấy Không?

Hòa tấu Saxophone & Trumpet

Tốp múa – Tình Yêu Nhiệm Màu

Diễn giả – Thầy TĐ Nguyễn Bích Sơn chia sẻ lời Chúa

Đơn ca kêu gọi – Chúa Gọi Anh!

Hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

TB TG HT. Đại An cầu nguyện cảm tạ Chúa

Hạnh Vũ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like