Home Văn Nghệ Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về Cứu Chúa năm xưa

Yêu con Chúa hiến thân Ngài

Chết trên Thập giá mấy ai am tường..?

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về đêm nọ năm xưa

Nguyện cầu biết mấy cho vừa!

Mồ hôi đổ xuống tựa hồ máu rơi.

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về đồi vắng năm xưa

Cô đơn thân Chúa ..bi ai

Bạn thân môn đệ hẵn chưa biết gi.

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về vườn nọ năm xưa

Giu Đa dẫn lính phục mai

Áp vào bắt Chúa chỉ vài nụ hôn

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về đêm nọ năm xưa

Môn đồ chạy trốn xa thưa

Bỏ mình thân Chúa mấy ai tới gần!

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về..”gà gáy” năm xưa..

Phierơ chối Chúa..thừa..!

Tôi không biết Chúa, đừng ai hỏi gì..!

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về sáng nọ năm xưa..

Phiên tòa kết thúc đẩy..đưa.!

Phi Lát kết án, đổ thừa vì dân..

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về Thập giá năm xưa!

                                      Tó xiêu thân Chúa an bài!

Ứng lời tiên báo thân Ngài phải mang..

 

Con viế bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về đồi Sọ năm xưa

Đóng đinh Chúa chết giữa trưa

Đất trời tối thẩm,Cha Ngài ngoãnh đi

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ về kỷ niệm năm xưa..

Tình con nguyện ước hôm mai..

Yêu Ngài yêu mãi..không phai tháng ngày!

 

Con viết bài thơ mùa thương khó

Để nhớ hoài, nhớ mãi năm xưa..

Bài thơ con viết khoan thai..

Cho con chiêm nghiệm tình Ngài riêng tư!

Theo Hồ Thi Thơ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like