Home Tin tức Khánh Hòa: Phúc Âm Đến Với Người Dân Qua Âm Nhạc

Khánh Hòa: Phúc Âm Đến Với Người Dân Qua Âm Nhạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Với mong muốn được mang Phúc Âm đến với người dân địa phương, tôi con Chúa tại HTTL Vạn Ninh đã có những kế hoạch truyền giảng dành cho thân hữu tại khu vực. Nhưng do những khó khăn, điều kiện khách quan nên số lượng thân hữu tham dự các chương trình hầu như rất ít. Ấp ủ để có một chương trình âm nhạc với những giai điệu tôn vinh Chúa nhằm đem đến sự gần gũi và giới thiệu Phúc Âm cho người dân địa phương, tôi con Chúa tại Vạn Ninh đã kết hợp với một số con cái Chúa tại TP.HCM để tổ chức chương trình âm nhạc Giai Điệu Thánh Ca lần thứ nhất vào lúc 19h30 ngày 9/3/2013.

Đây là lần đầu tiên một chương trình âm nhạc được diễn ra để chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giê-xu qua hàng loạt bài hát trong chương trình tại Vạn Ninh. Địa điểm nơi được tổ chức được bố trí với những bộ bàn ghế giống như những phòng trà làm cho không gian thêm gần gũi. Cảm tạ Chúa, với ước ao và dốc lòng trong sự cầu nguyện; tôi con Chúa tại đây đã nhìn thấy những điều Chúa đáp lời với những việc thật tốt lành. Số lượng thân hữu tham dự lên đến gần 200 người so với dự kiến ban đầu là 100 người. Các thân hữu được thưởng thức những món giải khát do chính con cái Chúa tại Hội Thánh tự tay làm và lắng nghe Phúc Âm qua những bài hát do các anh em ca sĩ đến từ TP.HCM tôn vinh Chúa.

Gần 200 thân hữu đã có mặt tại khán phòng để lắng nghe Phúc Âm qua âm nhạc

Gần 200 thân hữu đã có mặt tại khán phòng để lắng nghe Phúc Âm qua âm nhạc

Ban nhạc cùng với các ca sĩ đã góp phần làm nên một đêm nhạc ý nghĩa cho thân hữu

Linh Năng với ca khúc :A-đam, con ở đâu?" sau video nói về sự sáng tạo của Thượng Đế và sự phạm tội của con người

Linh Năng với ca khúc “A-đam, Con Ở Đâu?” sau bài hát “Chúa” do tốp ca tôn vinh và

video nói về sự sáng tạo của Thượng Đế và sự phạm tội của con người

Naomi - Nenita - Bích Châu với giai điệu sôi động của bài hát "Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm"

Naomi – Nenita – Bích Châu với giai điệu sôi động của bài hát “Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm”

Xuyên suốt chương trình đó là những bài hát mô tả sự vĩ đại về sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa và tình yêu cứu rỗi dành cho nhân loại qua sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giê-xu. Xen giữa những bài hát là các video mô phỏng và làm rõ ý nghĩa bài hát cho các thân hữu.

Cảm tạ Chúa, gần 90 phút chương trình được thực hiện; Chúa đã tể trị và ban phước cho gần 200 thân hữu có được sự cởi mở, lắng nghe các bài hát qua những tràn pháo tay cổ vũ cho các ca sĩ trình bày.

Với mong muốn giúp mỗi thân hữu nhận biết rõ ràng về tình yêu của người Cha Thiêng Thượng, ca sĩ Nenita đã có những chia sẻ thiết thực trước khi tốp ca tôn vinh Chúa bài hát Về Bên Cha. Đây cũng chính là lời mời gọi các thân hữu hãy trở về với Cha của tình yêu, là Đấng đã yêu thương mỗi một người. Chương trình khép lại với giai điệu vui vẻ, sôi động của bài hát trên. Ai nấy đều ra về vui vẻ sau một đêm nhạc thành công bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Nenita với bài hát "Tình Yêu Vô Biên"

Nenita với bài hát “Tình Yêu Vô Biên”

Sau video nói về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu, bài hát "Vì Sao" do Naomi trình bày đã truyền tải những thông điệp yêu thương nhân loại mà Chúa Giê-xu đã chịu thương khó để nhân loại được sự sống đời đời

Sau video nói về sự Thương Khó của Chúa Giê-xu,

bài hát “Vì Sao” do Naomi trình bày đã truyền tải những thông điệp yêu thương

mà Chúa Giê-xu đã chịu thương khó để nhân loại được sự sống đời đời

Lý Do Ngài Đến do Thiên Bảo - Nenita trình bày

Lý Do Ngài Đến do Thiên Bảo – Nenita trình bày

Thiên Bảo góp phần với ca khúc "Tình Yêu Nhiệm Mầu"

Thiên Bảo góp phần với ca khúc “Tình Yêu Nhiệm Mầu”

Nay Danh với ca khúc nhẹ nhàng "Ngài Đến Tìm Tôi"

Nay Danh với ca khúc nhẹ nhàng “Ngài Đến Tìm Tôi”

Ngài Nâng Tôi Lên do Đặng Hiếu trình bày

Linh Năng - Naomi với ca khúc "Yêu Là Khi..."

Linh Năng – Naomi với ca khúc “Yêu Là Khi…”

MS Lê Văn Lực có lời cảm ơn tới quý thân hữu đã đến tham dự chương trình

MS Lê Văn Lực có lời cảm ơn tới quý thân hữu đã đến tham dự chương trình

"Về Bên Cha" với giai điệu vui tươi do tốp ca trình bày đã kết thúc đêm nhạc của Phúc Âm dành cho gần 200 thân hữu

“Về Bên Cha” với giai điệu vui tươi do tốp ca trình bày đã kết thúc đêm nhạc của Phúc Âm dành cho gần 200 thân hữu

Các anh em ca nhạc sĩ chụp hình lưu niệm cùng với quý đầy tớ Chúa tại Vạn Ninh

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like