Home Tin Lành Mục Vụ “Bông Lúa Sót” Cùng Các Hoạt Động

Mục Vụ “Bông Lúa Sót” Cùng Các Hoạt Động

by Ban Biên Tập
30 đọc
Tạ ơn Chúa và cám ơn các ân nhân cơ đốc đã đồng hành cùng với mục vụ BÔNG LÚA SÓT. Nếu không có quí vị chúng tôi sẽ không làm được mục vụ này. 
RU-TƠ 2: 15-17
Bô-ô truyền lịnh cho các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. Vậy, Ru-tơ mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một ê-pha lúa mạch.
Bô-ô cho phép Ru-tơ mót giữ các bó lúa (theo nguyên tắc người ta không cho phép người mót lúa đến gần các bó lúa). Ông bảo các thợ gặt cố tình làm rơi lúa để cho Ru-tơ có thể lượm. Kết quả là Ru-tơ mót được nhiều quá mức ao ước. Có người ước tính số lúa đó tương đương nửa tháng lương (Giải nghĩa KT – ấn bản thế kỷ 21).
Những gì Ru-tơ thu hoạch được không chỉ là những bông lúa sót. Thực ra nó là những bông lúa chắc, nặng hạt. Những bông lúa đó bày tỏ sự hào phóng, rộng lượng và yêu thương của một Bô-ô cao thượng dành cho một Ru-tơ kém may mắn tại thời điểm đó.
Chúng ta có bông lúa sót nào dành cho những Ru-tơ thời nay?
Các hình ảnh gần đây của mục vụ Bông Lúa Sót. (Được chụp trong tháng 12/2012):
Mục sư Lê Hùng ủy lạo bà Mục sư trí sự Phan Hồng Huê.

RU-TƠ 2: 15-17

Bô-ô truyền lịnh cho các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. Vậy, Ru-tơ mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một ê-pha lúa mạch.

Bô-ô cho phép Ru-tơ mót giữ các bó lúa (theo nguyên tắc người ta không cho phép người mót lúa đến gần các bó lúa). Ông bảo các thợ gặt cố tình làm rơi lúa để cho Ru-tơ có thể lượm. Kết quả là Ru-tơ mót được nhiều quá mức ao ước. Có người ước tính số lúa đó tương đương nửa tháng lương (Giải nghĩa KT – ấn bản thế kỷ 21).

Những gì Ru-tơ thu hoạch được không chỉ là những bông lúa sót. Thực ra nó là những bông lúa chắc, nặng hạt. Những bông lúa đó bày tỏ sự hào phóng, rộng lượng và yêu thương của một Bô-ô cao thượng dành cho một Ru-tơ kém may mắn tại thời điểm đó.

Chúng ta có bông lúa sót nào dành cho những Ru-tơ thời nay?


Các hình ảnh gần đây của mục vụ Bông Lúa Sót:

Mục sư Lê Hùng thăm hỏi bà Mục sư trí sự Phan Hồng Huê

 Mục sư Nguyễn Như Hạnh thăm hỏi một góa phụ mục sư

Cô Duyên trao số tiền khích lệ của mục vụ cho 1 góa phụ mục sư tại Sài Gòn

Một góa phụ lớn tuổi được mục sư Hạnh gởi quà chăm sóc

Mục sư Phạm Hơn về Bình Thuận ủy lạo trao quà Giáng sinh cho thầy truyền đạo Đào Quang Long. Thầy Long đang điều trị sau một cơn đột quỵ

Mục sư Nguyễn Như Hạnh ủy lạo các em thanh niên người K’Dong ở Quảng Ngãi vào thành phố Sài Gòn làm việc nhưng đang bị thất nghiệp

Hình chụp tháng 10/2012

Mục sư Phạm Hơn về Đà Lạt thăm viếng và ủy lạo mục sư Daniel Đạt đang điều trị hậu tai biến não

Hình chụp tháng 11/2012

 


MỘT GIA ĐÌNH ĐANG CẦN SỰ CHIA SẺ:

Tôi về một khu vực của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 2, tỉnh Bình Thuận thăm viếng và trao quà Giáng sinh cho thầy truyền đạo Đào Quang Long. Thầy bị đột quị nặng từ 2 năm nay và bây giờ chỉ nằm trên giường bệnh. Thầy Long không nói được và tôi chỉ có thể hỏi chuyện của thầy qua cô con dâu trong ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé ở một vùng quê nghèo. Cô Thương – con dâu của thầy Long đã rơi lệ khi nhận món quà từ mục vụ BÔNG LÚA SÓT. Sau đó thầy truyền đạo Khanh đưa tôi đến thăm một gia đình thứ 2 của Hội Thánh: Đó là gia đình bác Phạm Thêm ở cách nhà thờ Phúc Âm 2 chừng 500 mét. Bác Thêm bây giờ đã 83 tuổi, vợ của bác cũng là một bà lão trạc tuổi chồng. Thế nhưng đôi vợ chồng già này phải tiếp tục nuôi dưỡng 2 người con bị bệnh thần kinh đã nhiều năm qua. Cô con gái của bác sinh năm 1959, học xong lớp 12 thì bị bệnh cho đến bây giờ. Cô ấy chỉ biết ngồi và nằm trong phòng ngơ ngác như một kẻ mất hồn. Còn cậu con trai năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng chỉ biết lang thang dạo chơi trong xóm làng, nói năng như một em thiếu nhi ngờ nghệch. Được biết cậu ấy đã từng ở trại tị nạn Mã-lai hơn 10 năm để chờ định cư tại Mỹ, nhưng cuối cùng phải bị trả về Việt Nam vì có vấn đề về thần kinh.

Thầy Khanh, một truyền đạo đang làm công tác chăn bầy tại nhà thờ Phúc Âm 2 cho biết hằng tháng Hội thánh địa phương cũng chỉ đủ khả năng hỗ trợ gạo ăn cho gia đình này. Còn những nhu cầu khác của gia đình bác Thêm thì mọi người tự xoay xở lấy.

Gia đình bác Phạm Thêm đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng cơ đốc. Tấm hình sau đây không nói hết được hoàn cảnh của họ. Một món quà yêu thương gởi về cho gia đình bác Thêm trong mùa Giáng sinh năm nay sẽ vô cùng ý nghĩa cho một gia đình kém may mắn.

“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh”.

Hạnh phúc khi ban tặng những bông hoa

Ai biết được hương hoa còn đọng lại

Trên bàn tay người tặng đóa hồng thơm

Niềm vui của chúng tôi

Nụ cười nơi ai đó

Và trên cao

Thiên sứ cũng mỉm cười…


 

Gia đình bác Thêm cùng với MS Phạm Hơn

Tường Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like