Home Dưỡng Linh Thiên Chúa Nuôi Dưỡng Linh Hồn Tôi

Thiên Chúa Nuôi Dưỡng Linh Hồn Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

          Bánh mì được ăn hàng ngày. Một số trái cây chỉ có theo mùa. Vài thức uống chỉ được làm vào các dịp lễ hội. Không giống như bánh. Và cũng không như với Chúa Giêsu. Ngài cần được mang lên bàn ăn của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta để Ngài nuôi dưỡng tâm hồn mình, không chỉ trong những tháng nhất định hay vào các dịp đặc biệt, nhưng là mỗi ngày. Bánh có thế thỏa đáng cho nhiều nhu cầu. Cũng vậy với Chúa Giêsu. Ngài có Lời cho kẻ cô đơn cũng như cho người nổi danh. Ngài có sự giúp đỡ cho các bệnh đau về thể chất cũng như đau trong cảm xúc. Nếu tầm nhìn của bạn dù rõ ràng hay bị mờ mịt, Ngài có thể giúp bạn. Chúa Giêsu có thể đáp ứng cho từng nhu cầu một. Bạn có thể thấy lý do tại sao Chúa Giêsu tự gọi mình là Bánh Sự Sống? Tôi có thể nghĩ đến một sự tương đồng khác. Hãy suy xét việc bánh mì được làm như thế nào. Hãy nghĩ đến diễn tiến làm ra bánh. Lúa mì lớn lên trong cánh đồng, sau đó nó được gặt, chà lột, và xay thành bột. Nó được đưa qua lửa lò nướng và sau đó được phân phối trên toàn thế giới. Chỉ bởi quá trình này mà lúa mì trở thành bánh. Mỗi bước trong tiến trình đều thiết yếu. Chúa Giêsu đã lớn lên “như một cây non trước mặt Đức Chúa Trời”(I-sa 53:2). Một người trong hàng ngàn dân Do-thái, không có gì khác với người ngoài phố hay đứa trẻ ngồi ghế kế bên. Nếu bạn thấy Ngài như khi là một thiếu niên, bạn đã không thể nghĩ được Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài chỉ là một cậu trai trẻ, một trong hàng trăm trẻ khác, giống như một cây lúa trong đồng lúa mì. Nhưng giống như hạt lúa, Ngài đã bị giã và đập dập: “Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị thương tích, vì sự gian ác của chúng ta mà bị đập nát” (I-sa 53:5). Và giống như bánh bị đưa qua lửa.Trên thập tự giá Ngài đã chịu đưa qua lửa giận dữ của Thiên Chúa, không phải do tội lỗi mình, nhưng vì tội của chúng ta. “CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người” (I-sa 53:6). Chúa kinh nghiệm từng phần của quá trình làm bánh mì: phát triển, đập nát, nung lửa.   

         Và cũng giống như mỗi giai đoạn là cần thiết để làm ra bánh thì mỗi tiến trình cũng cần thiết cho Đấng Christ trở nên Bánh Sự Sống như có chép trong Kinh-thánh,“Chúa Cứu Thế cần chịu thương khó thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài” (Lu-ca 24:26). Phần tiếp theo của tiến trình là sự phân phối mà Đấng Christ để lại cho chúng ta. Chúng ta là các nhà phân phối. Chúng ta không thể buộc mọi người ăn bánh, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng họ có bánh ấy.

Theo Max Lucado

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like