Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Tình Yêu Mạnh Như Sự Chết

Ngày 19 – Tình Yêu Mạnh Như Sự Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhã ca 8: 5-14

5 Ai kia đang từ hoang mạc đi lên,

Nương tựa vào người yêu?

Dưới cây táo em đã đánh thức anh.

Chính nơi đây mẹ anh đã nhọc nhằn vì anh,

Chính nơi đây mẹ anh đau đớn sinh ra anh.

6 Xin đặt em như chiếc ấn nơi tim anh,

Như chiếc ấn trên cánh tay anh;

Vì tình yêu say đắm mạnh như sự chết,

Lòng ghen mãnh liệt như âm phủ.

Lửa tình bùng lên rực sáng,

Như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.

7 Nước lũ không dập tắt được tình yêu,

Các sông không nhận chìm nó được.

Nếu có ai đem hết gia tài mình

Để có được tình yêu,

Thì sẽ bị người đời khinh khi thậm tệ.

8 Chúng tôi có cô em gái nhỏ,

Chưa có ngực.

Phải làm gì cho em gái chúng ta

Trong ngày người ta dạm hỏi nó?

9 Nếu em là bức tường thành,

Chúng tôi sẽ xây trên em một tháp bạc;

Nếu em là cánh cửa,

Chúng tôi sẽ đóng lại bằng ván hương nam.

10 Em là bức tường thành,

Ngực em như những ngọn tháp;

Vì thế, dưới mắt chàng

Em là nguồn bình an.

11 Sa-lô-môn có một vườn nho tại Ba-anh Ha-môn:

Vua giao vườn ấy cho các tá điền;

Khi thu hoa lợi mỗi người phải nộp cho vua một nghìn miếng bạc.

12 Tâu vua Sa-lô-môn, một nghìn miếng bạc là của vua,

Hai trăm là của các tá điền.

Còn vườn nho của em là của em.

13 Nầy em đang ở trong vườn,

Bạn bè đợi tiếng oanh vàng của em!

Cho anh nghe giọng em nào!

14 Mau lên anh, hỡi người yêu dấu,

Hãy như con hoàng dương

Hay là chú nai con Trên núi đồi thơm ngát!

SUY GẪM

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 5: Người nữ Su-la-mít nương tựa vào người yêu khi họ đi qua hoang mạc, nàng thú nhận rằng mình biết và tôn trọng người yêu. Nàng biết chàng từ khi chàng được sinh ra và nương dựa vào chàng, bước trên con đường khó khăn cùng chàng. Bạn biết gì về người phối ngẫu của mình, tin cậy và bước đi cùng họ như thế nào? Hãy biết rõ nỗi đau, thất vọng của họ và vui mừng, nương dựa vào nhau để cùng bước đi trên con đường đời.

Câu 8-10: Người nữ Su-la-mít nghĩ lại việc các anh trai đã lo lắng và chăm sóc nàng khi còn bé như thế nào và hát về điều đó. Vai trò của họ là bảo vệ sự trong trắng của người em gái và sau đó đưa em về nhà chồng. Trong một xã hội đã mất đi giá trị của sự trong trắng, thì sự trong trắng là một giá trị mà dân sự của Đức Chúa Trời phải bảo vệ. Bạn có đang giúp đỡ con cái và các anh em của mình gìn giữ tâm trí và thân thể của họ cho người phối ngẫu trong tương lai không? Cũng hãy tra xét liệu bạn có trong sạch vì Đấng Christ, chú rể đời đời của mình hay không. 

Câu 11, 12: Sa-lô-môn rất giàu có nhưng chỉ ông có một vườn nho. Chính ông chăm sóc nó và tuyên bố rằng ông muốn dành tặng vườn nho đó cho người mình yêu. Bạn có muốn dành tặng điều duy nhất bạn có cho người yêu duy nhất của mình không?

Câu 13, 14: Nhã ca kết thúc với những lời hát đối đáp của hai người yêu nhau. Bài hát này yêu cầu người yêu hãy nhanh chóng đến đã nhắc nhở chúng ta về kết thúc của cuốn Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, bài hát được chia sẻ với tâm linh và Hội thánh. Hội thánh của bạn có đang mong đợi sự tái lâm của Chúa Jêsus, và trong lúc mặc tấm áo mới của tình yêu mà Chúa đã ban tặng, bạn có hát rằng, “A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!”?  

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin cho con nhìn thấy cánh đồng mà Ngài kêu gọi con đi gặt trong ngày hôm nay.

Bình Luận:

You may also like