Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Điệu Múa Quyến Rũ

Ngày 17 – Điệu Múa Quyến Rũ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhã ca 6:13-7:10

13 Su-la-mít ơi, hãy trở về, hãy trở về!(f)

Hãy trở về, trở về, để chúng tôi được ngắm nhìn cô.

Vì sao các bạn muốn ngắm nhìn Su-la-mít,

Như xem điệu múa của Ma-ha-na-im?(g)

1 Hỡi công nương,

Chân em đi dép đẹp làm sao!

Đùi em khác nào vòng trang sức,

Tuyệt tác của một nghệ sĩ tài năng.

2 Rốn em như chung rượu tròn

Không bao giờ cạn.

Bụng em như đống lúa mạch,

Có hoa huệ bao quanh.

3 Ngực em như đôi nai tơ

Như cặp hoàng dương song sinh.

4 Cổ em như ngọn tháp ngà.

Mắt em là hồ nước Hết-bôn

Bên cổng thành Bát Ra-bim;

Mũi em như ngọn tháp Li-ban

Nhìn xuống thành Đa-mách.

5 Đầu em ngẩng cao như núi Cạt-mên,

Tóc em buông dài óng ả,

Khiến cho vua cũng mê mải vấn vương.

6 Em đẹp biết bao, em diễm tuyệt vô cùng,

Người yêu dấu ơi, em làm anh say đắm!

7 Dáng em như thân cọ dừa,

Ngực em là chùm trái chín.

8 Anh thầm nghĩ, Ta sẽ trèo lên cây cọ dừa nầy,

Níu lấy các tàu có chùm trái chín;

Ước gì ngực em như chùm nho,

Hơi thở em ngát mùi hương táo.

9 Và môi em đượm rượu tuyệt hảo.

Mong sao rượu cứ êm ả chảy vào người em yêu,

Tràn lên đôi môi người đang ngủ.

10 Tôi thuộc về người tôi yêu dấu,

Ước muốn của chàng dành cho tôi.

SUY GẪM

Sa-lô-môn nhìn thấy người nữ Su-la-mít múa điệu Ma-ha-na-im và ông bị mê hoặc bởi những bước nhảy của nàng. 

Đức Chúa Trời là Đấng như  thế nào?

Tổng quát: Ngài ban cho con người vẻ đẹp cơ thể như một món quà. Vũ điệu toàn thân của người nữ Su-la-mít trước mặt Sa-lô-môn đẹp đến nỗi ông không ngừng khen ngợi cô. Cơ thể con người là một kiệt tác của Đức Chúa Trời. Trong số tất cả tạo vật, sau khi sáng tạo ra con người, Đức Chúa Trời vô cùng hài lòng. Bạn coi trọng cơ thể mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo bằng chính bàn tay Ngài như thế nào? Khi nhìn thấy điều mình ưa thích, bạn bày tỏ niềm vui mừng ra sao, rằng chính Đức Chúa Trời đã cho phép bạn có điều đó? Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp sáng tạo của Đức Chúa Trời và bày tỏ vẻ đẹp đó bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất.   

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1: Sa-lô-môn gọi người nữ Su-la-mít là công nương (con gái của công chúa). Vào thời điểm đó, đây là lời khen ngợi cao trọng nhất dành cho người được nhận, vì nó không khác gọi người đó là công chúa. Nhưng người nữ Su-la-mít không phải là con gái thuộc dòng tộc hoàng gia, mà chỉ là một người làm công trong vườn nho. Da của nàng bị cháy nắng, và nàng xuất thân từ nông thôn. Nhưng trong tình yêu của mình, Sa-lô-môn đã cưới nàng và gọi nàng là công nương. Bạn đang gọi người phối ngẫu và cộng đồng của mình như thế nào? Bạn có nhìn nhận họ là những đối tượng tình yêu của Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã kết hôn, chăm sóc họ trong ân điển của Ngài? Hãy suy nghĩ xem khi chúng ta là con cái của cơn thịnh nộ nhưng bởi tình yêu vô đối, việc chúng ta được nhấc lên bởi ân điển diệu kỳ của Đấng Christ để trở nên cô dâu như thế nào. Và giờ đây là con cái của ân điển, hãy nhìn nhận cộng đồng của mình với tình yêu thương.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp chúng con trở nên một cộng đồng lớn mạnh bằng niềm vui mừng bởi Chúa Jêsus đã yêu thương chúng con.

Bình Luận:

You may also like