Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Anh Muốn Gặp Em, Anh Muốn Nghe Em

Ngày 12 – Anh Muốn Gặp Em, Anh Muốn Nghe Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhã ca 2: 8-17

8 Tiếng người yêu tôi đâu đây!

Kìa, chàng đến,

Nhảy qua các núi,

Vượt qua các đồi.

9 Người yêu tôi như con hoàng dương,

Tựa như chú nai tơ.

Kìa, chàng đứng sau bức tường nhà chúng tôi,

Nhìn ngang qua cửa sổ,

Xuyên qua các song cửa.

10 Người yêu của tôi lên tiếng gọi:

“Người yêu dấu,

Người đẹp của anh ơi,

Hãy mau đến bên anh!

11 Vì mùa đông đã qua,

Mưa không còn rơi nữa;

12 Muôn hoa nở ra trên đất;

Mùa hát xướng đã đến,

Và tiếng chim hót vang

Khắp mọi nẻo quê nhà.

13 Cây vả đang kết trái đầu mùa,

Nho đang tỏa ngát hương thơm.

Người yêu dấu của anh,

Người đẹp của anh ơi,

Hãy mau đến bên anh!

14 Bồ câu của anh ơi!

Em ẩn mình trong khe đá, bên vách núi cheo leo,

Cho anh được nhìn gương mặt em,

Và nghe giọng nói em;

Vì giọng em ngọt dịu,

Gương mặt em yêu kiều.

15 Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn,

Những con chồn nhỏ

Phá hoại vườn nho;

Vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa.”

16 Người yêu dấu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng;

Chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ.

17 Cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi,

Và bóng tối tan đi.

Người em yêu ơi! Hãy trở về,

Như chú hoàng dương

Hay con nai tơ trên núi đồi Bê-thẹt.(c)

SUY GẪM

Nhã ca 2:8-3:5: nhìn lại lúc hai người chưa cưới mà chỉ hẹn hò và xem cuộc đối thoại giữa người nam với người nữ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 10-14: Sa-lô-môn đến với người nữ ông yêu và nói rằng, vì mùa xuân đã đến nên họ phải tận hưởng thời kỳ mới này. Ông cũng gợi ý rằng họ nên chia sẻ tình yêu thầm kín của mình. Lời mời gọi tận hưởng mùa xuân đó là điều tốt đẹp nhất trong tình yêu, giống như tiếng gọi của Chúa là Đấng tuôn đổ ân điển Ngài trên chúng ta và dịu dàng mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Có kỳ cô đơn và hoạn nạn nhưng mùa để chia sẻ tình yêu đã đến; sao chúng ta lại không đáp lại lời mời gọi của Chúa để chia sẻ tình yêu với Ngài?

Bạn có muốn nắm tay Chúa và đi đến những nơi nào Ngài đưa dẫn để bạn có thể biết Ngài nhiều hơn không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15: Trong vườn nho trổ hoa có những tác động đe dọa đến trái trái yêu thương, như cách một con chồn đe dọa đến vườn nho. Điều gì làm hư hoại tình yêu đối với bạn và người bạn của bạn, cộng đồng trong Hội thánh? Điều gì làm ngăn trở mối quan hệ của bạn với Đấng Christ? Ngay cả khi đó là tội lỗi nhỏ, đừng bỏ qua nó mà hãy tích cực tìm kiếm, ăn năn và phục hồi tình yêu của bạn.

Câu 16,17: Người nữ Su-la-mít quay sang người yêu của nàng xưng nhận rằng: “người yêu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng,” và hát về sự hòa hợp tình yêu với chàng. Bạn có mối quan hệ như vậy với người phối ngẫu của mình không? Còn với Chúa Jêsus thì sao? Bạn đầu tư bao nhiêu thời gian để có một mối quan hệ trưởng thành? 

Chúng ta hãy khao khát có mối quan hệ tương tự như vậy với Đức Chúa Trời, là kiểu quan hệ mà những người đang yêu dành cho nhau, nơi họ không muốn bị phân cách.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp gia đình và cộng đồng Hội thánh yêu thương của con làm việc siêng năng để có một mối quan hệ mật thiết.

Bình Luận:

You may also like