Home Tin tức Hội Thánh Lutheran Mừng Chúa Giáng Sinh

Hội Thánh Lutheran Mừng Chúa Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

.

CỘI NGUỒN BÌNH AN là chủ đề Phúc Âm được công bố trong  đêm chính lễ. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Văn Kiêm đã khẳng định chìa khóa để mở vào CỘI NGUỒN BÌNH AN đã được xướng lên trong bài ca bất hủ, của ca đoàn Thiên Thần hát vinh danh Hài Nhi Thánh trong đêm Thiên Chúa vào đời:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

“…..Sự Bình An dưới thế phải được cộng sinh, hay phải gắn chặt với Vinh Quang Thiên Chúa trên trời thì đó mới là bình an đích thực, bình an tuyệt đối. Vì vậy, dù một người nào đó có thế lực vô biên, có tiền bạc như nước Biển Đông, có tài cao học rộng như núi non hùng vĩ… mà người đó không tin vào Thiên Chúa, không hạ mình đón nhận Hài Nhi Giê-xu vào làm chủ cuộc đời mình thì người đó không bao giờ hưởng được bình an đích thực tận trong đáy lòng.

Alexander Đại đế, Nã-phá-Luân, các đời Pharaon, Hít-le….gần đây những nhà lãnh đạo như Sadam Hussein, Muhammad Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi và Tổng thống đương nhiệm của Syria Bashar al-Assad đang từng giây phút run sợ, tìm đủ phương tiện vũ khí tối tân để bảo vệ cho được yên thân….họ đều là những người được cả thế giới ngưỡng mộ, họ tự cho mình là thống soái, nhưng họ không bao giờ có được bình an thật sự trong tâm thức….Thấp hơn là những hàng đại gia. Họ có những căn biệt thự cả 100 tỷ đồng, những chiếc xe chống đạn, những con chó tây hung giữ luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ họ….thì cũng không bao giờ tận hưởng cảnh thái bình thật trong tâm hồn mình. Còn với những người bình dân, công nhân, mồ côi, bệnh tật……có bao giờ họ không phải bối rối, lo lắng, có bao giờ họ được yên tâm, thỏa lòng…chứ chưa nói đến bình an nội tâm. Vì để có được sự bình an theo quan điểm con người, thì cái bản năng sinh tồn sẵn có từ căn dục tính của mình, người ta luôn luôn phải dùng đủ mưu mô, thủ đoạn, độc ác, dối trá, bùa phép, cầu đồng, bói toán….để chiến đấu với cái tôi, với đồng loại một cách không ngừng nghỉ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay…

….Một người muốn có được sự bình an hay hòa bình đích thực, người ấy cần phải nghiêm túc suy ngẫm lại bài ca bất hủ của ca đoàn Thiên Binh hát vang trong đêm Chúa Giê-xu vào đời cách đêm nay hơn 2000 năm, rồi tiếp nhận tặng dữ vô thường là Hài nhi Giê-xu Thánh, đơn sơ nơi chuồng chiên máng cỏ vào làm vua, làm chúa của đời mình…chỉ có tin nơi Chúa Giê-xu và phó thác mọi đường lối của mình cho Ngài thì sự bình an đích thực sẽ đến và lương tâm sẽ nhẹ nhàng:

“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.”
[Êsai 9:5]

Không chỉ giới thiệu về CỘI NGUỒN BÌNH AN cho mọi người, Hội Thánh Lutheran Hy Vọng đã có hai đêm và một ngày đến cùng các xóm nghèo khu vực Gò-Ô-Môi quận 7, khu nhà lá ven kênh xã Phước Kiểng – Nhà Bè và khu xóm nghèo Sông Ray – Cẩm Mỹ – Đồng Nai, để chia sẻ những món quà đầy ý nghĩa với các em nhỏ bất hạnh, nghèo khó. Ở nơi đó, tình yêu của Hài Nhi Giê-xu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn đang nhập thể cùng những em nhỏ và những người lớn. Bên trong những ánh mắt vui sướng và giọng cười hồn nhiên trong đêm mừng Chúa Giáng sinh đầy bụi đất trần gian kia, là nỗi lo thiếu ăn, nỗi lo bệnh tật, nỗi sợ hãi không có tiền đi bệnh viện, không có tiền đóng học phí…..trong thời kỳ lạm phát đang gia tăng phi mã trong cuộc mưu sinh những ngày cuối năm. Nhưng sau đêm mừng Chúa Giáng sinh trong ánh mắt tâm linh của họ đâu đó đã sáng lên nguồn bình an, vì có những người bạn mới đã mang đến cho họ Lời hứa của Thiên Chúa:

” Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. [Giăng 14:27]

Còn sứ đồ Phaolô dạy rằng:

“Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” [Phi 4:9]


1_500x375
2_500x375

Vui cùng các em xóm nghèo Nhà Bè

3_360x480

 Tam ca : “Ô, Noel đã về”

4_368x480

Người anh em này tự đến xin Hài Nhi Giê-xu ngự vào lòng mình

5_500x405

Tại La Hoa – Đồng Nai

6_500x375

Rước Kiệu

7_500x332

 Một góc phòng nhóm

8_500x375

 Ba vua hành khúc

9_500x380

Hang bê-lem – Ban Phụ Nữ

10_500x375

 Thanh Niên thông công

11_500x375

Thanh Niên

12_500x375

Nhóm diễn viên kịch ” TÌNH YÊU CỨU CHUỘC” cùng nắm tay hát vang, mừng Chúa sinh ra đời….

13a_383x480

MS Nguyễn Văn Kiêm chia sẻ Phúc Âm

13_500x375

Quà chúc mừng Ban Điều Hành Hội Thánh

 14_500x347

Theo Văn Tuấn (HT Lutheran Việt Nam)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like