Có lúc vì quá lo cho Hội Thánh, anh Sơn đã phải cầm nhẫn cưới vì tôi vốn khó khăn chỉ có thể hổ trợ anh về tiền thuê nhà mà Hội Thánh thì rất nhiều nhu cầu.
Sau 4 tháng, Hội thánh đã hình thành với 20 tân tín hữu là Công Nhân trong khu công nghiệp nầy. Chúa cũng đã dùng Mục Sư Nguyễn Bá Nha, chủ tịch HTTL Trưởng Lão Việt Nam chấp nhận đỡ đầu về mặt Pháp Nhân nên Hội Thánh đã ổn định tốt.
Với sự giúp đỡ của MS Nha về tài chính số tiền 2 triệu cho anh em mừng Giáng Sinh. Anh Sơn đã chủ động tổ chức: Tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh bằng 4 con vịt nấu cháo. Đêm truyền giảng tối 25/12 thật đơn sơ nhưng bốc lửa đã đưa gần 20 thân hữu đến dự và có 9 linh hồn tin nhận Chúa. Họ đã cam kết thờ phượng Chúa hàng tuần.
Tôi như cứ muốn khóc trên suốt con đường về Dầu Giây (hơn 100 km) khi nghĩ tới đêm truyền giảng có lạ lùng nầy. Chúa đã thưởng cho chúng tôi hơn những gì chúng tôi cầu xin.
Trước những cơ hội Chúa ban cho Hội Thánh Công Nhân, mơ ước của chúng tôi là nhân rộng mô hình Hội Thánh tại các khu Công Nghiệp nhằm thực tế hóa sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng pháp luật Nhà Nước và nguyên tắt Thờ Phượng Chúa.
Chúng tôi rất ao ước các Doanh nghiệp cơ đốc tham quan tìm hiểu công trường rất thực tiễn nầy. Hội thánh Công Nhân Lê Minh Xuân nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, đường vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 7 xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Dù rất thiếu thốn, nhưng anh em nơi đây tạo ra Gitar quán nhằm tạo cơ hội cho các bạn công nhân có nơi gặp gỡ Chúa và vui ca hát sau một ngày mệt nhọc.
Nếu quý vị quan tâm tới công trường nầy, xin gọi cho anh Nguyễn Sơn số điện thoại 0907377374.
Xuân Thời
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com