Home Tin tức Dấu Ấn Đêm Truyền Giảng Nhân Mùa Tựu Trường Tại HT Bàn Cờ – TP HCM

Dấu Ấn Đêm Truyền Giảng Nhân Mùa Tựu Trường Tại HT Bàn Cờ – TP HCM

by Ban Biên Tập
30 đọc


Dấu ấn đầu tiên là Hội Thánh kinh nghiệm được phép lạ mà Chúa đã làm trong buổi tối qua, khi mà mọi ngày và ngay cả buổi trưa hôm đó cơn mưa kéo dài nhưng Chúa cho thời tiết từ chiều đến tối hoàn toàn tạnh ráo, những thân hữu đã nhận lời mời có cơ hội đến tham dự cách đông đủ.

Trước khi diễn ra chương trình,từ 18h30 Hội Thánh dành khu tầng trệt của nhà thờ để làm quen, giao lưu, sinh hoạt, tâm tình và tìm hiểu về thông tin của những thân hữu, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của những tín hữu Cơ Đốc.

_DSC7404_500x333

Chào đón và giao lưu với thân hữu tại tấng trệt của nhà thờ

_DSC7409_500x333

Cùng lúc đó, Ban cầu nguyện liên tục “chiến đấu” trong một phòng riêng

Đúng 19h15 chương trình Thánh nhạc được bắt đầu. Với chủ đề “Điều Gì Lèo Lái Cuộc Đời Bạn”, chương trình có sự góp phần của các ca sĩ Cơ Đốc như Lưu Chí Vỹ, Y Jalin, Kim Nguyên, những tiết mục của Ban Thanh Niên cùng sự chia sẻ đầy ơn của MSNC Trần Quốc Việt. Với phong cách trẻ trung, sôi động, chương trình dành nhiều thì giờ để giao lưu với thân hữu cùng khách mời, qua đó tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho những thân hữu lần đầu tiên đến nhà thờ.

_DSC7416_500x333

_DSC7421_500x333

Rất đông thân hữu, đa phần là các bạn trẻ tham dự chương trình

_DSC7458_500x333

MSQN Nguyễn Công Trứ cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

_DSC7464_500x333

Y Jalin với bài hát “Giấc mơ hoang đường”

_DSC7553_500x333

Giao lưu cùng ca sĩ Lưu Chí Vỹ

_DSC7574_500x333

Lưu Chí Vỹ: “tôn vinh Chúa là niềm vui”

_DSC7588_500x333

Nhóm múa Thanh niên Bàn Cờ

_DSC7605_500x333

Ban hát thanh niên Bàn Cờ với bài hát “Ngài là ai?”

Phúc Âm của Chúa được rao ra  qua mỗi tiết mục trong chương trình, đặc biệt sự chia sẻ về những trải nghiệm thực tế của Lưu Chí Vỹ, những video clip giới thiệu về thực trạng đời sống con người hay sứ điệp từ diễn giả đã đem đến cho thân hữu sự nhận biết về niềm tin vào Thiên Chúa, vị Thuyền trưởng lèo lái con tàu cuộc đời của mỗi người.

_DSC7615_500x333

Giao lưu với thân hữu

_DSC7629_500x333

MSNC Trần Quốc Việt chia sẻ Phúc Âm

_DSC7641_500x332

Các thân hữu chăm chú lắng nghe sứ điệp Phúc Âm

_DSC7650_500x333

Kim Nguyên với bài hát kêu gọi

Tạ ơn Chúa kết thúc chương trình, đã có 15 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa. Đây là một niềm vui lớn cho toàn thể tôi con Chúa tại nơi đây và là sự khích lệ để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền giảng cứu người.

_DSC7674_500x333

Các bạn trẻ mời gọi thân hữu tiếp nhận Chúa

_DSC7678_500x333

_DSC7700_500x333

Những tấm lòng ăn năn chạy đến với Chúa

Với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, Chi hội Bàn Cờ là một trong những Hội Thánh lâu đời tại TP HCM. Tuy nhiên trong hơn 1 năm Hội Thánh vắng quản nhiệm, công tác Truyền giảng cũng trở nên yếu dần vì thiếu người tình nguyện. Tạ ơn Chúa kể từ sau khi MS Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm về Hội Thánh, những công tác dần được khôi phục và đẩy mạnh.

Với tâm tình truyền giảng Tin Lành, đưa những linh hồn tội nhân về với Chúa, Ban Truyền giảng của Hội Thánh được thành lập với sự tham gia của một số con cái Chúa cùng nỗ lực ra đi hàng tuần để chia sẻ Phúc Âm.

Từ nhiều tháng qua, cùng với Ban Truyền giảng, các bạn trẻ đã tích cực cầu nguyện và chuẩn bị cho chương trình Truyền Giảng đặc biệt nhân mùa tựu trường. Hàng trăm thiệp mời đã được gởi đi. Mỗi tuần một số con cái Chúa đã dâng thời gian ra đi mời gọi thân hữu và chia sẻ Phúc Âm. Có thể nói chính công tác Truyền giảng đã kéo mọi người lại gần với nhau. Tất cả đều hiệp một vì danh Chúa. Tất cả cho người chưa được cứu.

Bài: Lê Tuấn

Ảnh: Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like