Home Dưỡng Linh Xây Lên Để Tồn Tại

Xây Lên Để Tồn Tại

by Ban Biên Tập
30 đọc

 
 

“Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Êphêsô 2:22)

Khi các nhà thám hiểm vào Peru, họ thấy những tòa nhà đồ sộ, đầy ấn tượng, có thể đã có từ 2.000 năm qua. Những cấu trúc Inca này được xây bằng đá đục bằng tay, với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Cái thì 3 mặt, cái thì 4 mặt, và có cái 7 mặt. Chẳng cần hồ vữa, các cấu trúc này gắn chặt vào nhau tuyệt hảo trải qua nhiều thế kỷ, thậm chí qua nhiều trận động đất nữa. Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh Ngài cũng theo cách gần giống như vậy. Kinh Thánh mô tả hội thánh của Chúa Giêxu Christ như một tòa nhà, và mỗi tín hữu là một khối trong tòa nhà đó. Phierơ nói chúng ta, “như những tảng đá sống, được xây nên ngôi nhà thuộc linh” (1 Phierơ 2:5). Còn Phaolô thì nói chúng ta được “nối kết với nhau” (Êphêsô 2:21) và “được xây chung để làm nơi ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh” (Êphêsô 2:22). Con người với những bối cảnh, khả năng, ý thích, và nhu cầu khác nhau, đã tạo thành hội thánh của Đấng Christ, cho nên việc hiệp một trong mục đích chung không phải là tiến trình dễ dàng. Thế nhưng khi chúng ta để cho Chúa làm công việc của Ngài giữa vòng chúng ta, uốn nắn chúng ta và chỉ định vị trí của mình trong cấu trúc này, thì chúng ta trở thành một phần trong tòa nhà chắc chắn, vững vàng. Vâng, tất cả chúng ta đều khác nhau. Nhưng Đức Chúa Trời đang xây dựng một hội thánh bền vững. Các tòa nhà Inca cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, nhưng hội thánh thì được xây lên để tồn tại.

Dave Egner

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like