Home Văn Nghệ Thiên Chúa Hiển Vinh (Theo Tường Thuật Với Trọn Tấm Lòng 3)

Thiên Chúa Hiển Vinh (Theo Tường Thuật Với Trọn Tấm Lòng 3)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

THIÊN CHÚA HIỂN VINH

(viết tựa theo bài thường thuật hoithanh.com đêm 26.12.2010 )

Có lạ gì đâu đêm Giáng sinh ?

Vì yêu nhân thế Chúa  quên  mình

Con Trời hạ giáng nơi máng cỏ

Để cứu những ai bị hèn khinh

Tân Thuận một đêm thật khiếp kinh

Quyền năng Thiên Chúa quá hiển vinh

Bốn giờ chuẩn bị đêm rao giảng

Tin Mừng cứu rỗi Chúa Giáng sinh !

Bãi rác nơi đây thật tồi tàn

Không điện không đèn cảnh đồng hoang

Họ giành cho Chúa như thế đó

Hỏi đáng cho Ngài thấu ruột gan ?

Có lạ gì đâu đêm Giáng sinh ?

Chuồng chiên máng cỏ bị hèn khinh

Chính ấy là nơi Chúa hạ mình

Lung linh sao sáng thay đèn chiếu

Ngàn ngàn điện thoại  tỏa nơi nơi

Càng đẹp càng hay đầy ý nghĩa

Tình yêu Thiên Chúa đã Giáng sinh

Tình yêu Thiên Chúa đã Giáng sinh

Đâu chốn lầu cao với cung đình

Chẳng cần quán trọ cho Ngài đấy

Chuồng chiên máng cỏ thật hiển vinh

Bác sĩ đông phương  cúi sập mình

Tội nhân chạy đến tìm cầu Chúa

Đựợc Chúa chữa lành –  Chúa tiếp nghinh

Có lạ gì đâu đêm Giáng sinh ?

Chẳng bởi quyền lực  – bởi Thánh linh !

Vững tâm tin cậy lòng son sắt

Chúa hứa  : Ngài luôn ở với mình.


 

Trường Giang-ĐN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like