Home Tin tức Thập Tự Giá Và Chiếc Xe Tải – Với Trọn Tấm Lòng 3

Thập Tự Giá Và Chiếc Xe Tải – Với Trọn Tấm Lòng 3

by Ban Biên Tập
30 đọc

toan_canh_san
Đến tận 15h toàn mặt sân vẫn chỉ là một bãi đất trống,
_DSC8585_448x299

_DSC8588_448x299
15h15, ống pi chắn ngay lối đi chính vào bên trong được các anh em hiệp sức lăn sang bên đường.
Đây là dấu mốc lịch sử bắt đầu mọi công tác chuẩn bị cho đêm 26/12
pano_3

pano_1
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ quyền năng Chúa đã tạo nên một đêm Thánh nhạc thật tuyệt vời
IMG_6012_448x299Rất nhiều cánh tay đưa lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa

IMG_6060_448x299
Thập Tự Giá – biểu tượng đức tin của tín hữu Tin Lành và sân khấu dựng tạm bằng chiếc xe tải
vào giờ chót là hình ảnh làm lay động trái tim những Cơ đốc nhân đêm 26/12

“Ngài phán, mọi sự liền có”

Bước vào tháng 12, khi không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp đất trời cũng là lúc mà lòng của con dân Chúa khắp mọi nơi đều nô nức để gặt thật nhiều linh hồn cho Ngài. Mỗi hệ phái, mỗi Hội Thánh, mỗi điểm nhóm đều tất bật tổ chức những chương trình Truyền Giảng nhằm chia sẻ Tình yêu Chúa giáng trần. Nhưng hơn thế nữa, ai nấy đều ao ước sẽ lại được cùng nhau tổ chức một đêm Truyền giảng lớn cho ngàn chục ngàn người như dịp Giáng sinh 2009.

Có thể nói đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh 2010 là sự kiện lần đầu tiên Ban tổ chức đã nhận được giấy phép cho việc tổ chức chương trình từ rất sớm (ngày 3/12) so với mọi năm sau khi đã làm theo đúng các thủ tục hướng dẫn của chính quyền cho việc làm đơn xin phép. Tuy nhiên, vấn đề về địa điểm, các khâu tổ chức lại gặp những trở ngại đến tận giờ chót chỉ cách vài tiếng trước khi chương trình diễn ra. Khi thời gian trôi dần về cuối tháng mà chưa có thông tin chính thức về địa điểm chương trình khiến mọi người không khỏi nóng lòng.

Liên tục từ đầu tháng đến nay, đặc biệt là những ngày vừa qua, như Hoithanh.com đã đưa tin, đông đảo tôi con Chúa tại TP HCM và khu vực lân cận đã cùng nhau quỳ gối, kêu cầu xin sự thương xót của Chúa cho chương trình. Dầu có những buổi tối cầu nguyện tưởng chừng như phải hoãn lại hoặc hủy bỏ nhưng Chúa lại làm lớn mạnh hơn đức tin và tấm lòng nóng cháy của những anh chị em tín hữu.

Tuy có những khó khăn nhưng tất cả đều tin cậy vào quyền năng của Chúa đồng thời vẫn tích cực chuẩn bị cho chương trình. “Ngài phán, mọi sự liền có” – Đó là lời hứa của Chúa và sự tin chắc của tôi con Ngài. Và lời hứa ấy đã trở thành sự thật trong buổi tối hôm nay – Đêm Thánh Nhạc rực lửa.

Đêm của phép lạ

13 giờ chiều ngày 26/12, giấy phép tổ chức đêm Thánh nhạc Giáng Sinh 2010 địa điểm mảnh đất trống – khu dân cư An Sương, P. Tân Thuận, Q 12, TP HCM mới được Ban tôn giáo TP HCM ký duyệt. Ngay cả đến 15h các ngã đường chính vào khu đất, nhiều chướng ngại vật vẫn chưa được thông thoáng để các xe chở phương tiện kỹ thuật, sinh hoạt và con cái Chúa vào bên trong.

Có thể nói chương trình được tổ chức, diễn ra và kết thúc tốt đẹp như buổi tối hôm qua là một điều không tưởng đối với nhiều người. Thậm chí ngay một đêm trước chương trình, địa điểm vẫn còn là điều mơ hồ. Mãi đến trưa ngày 26/12, khu đất tại Quận 12 vẫn hoàn toàn trống rỗng. Điều rất nhiều người lo sợ là các khâu chuẩn bị như âm thanh, ánh sáng, sân khâu… phải hoàn thành chỉ với thời gian ngắn trong 4 tiếng. Trong khi đó, mặt sân vẫn còn rất nhiều điểm lồi lõm. Các vấn đề về điện, nước, vệ sinh… Đạo diễn chính của chương trình, ông Dương Trần Quốc Dũng cho biết, chưa có chương trình Thánh nhạc Giáng sinh năm nào có thời gian chuẩn bị gấp rút như đợt này. Nhưng tất cả các con cái Chúa ai nấy vẫn tin vào quyền năng của Chúa. Với sự góp phần cầu nguyện của con cái Chúa khắp nơi, chương trình đã được sự “xức dầu” đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Khi trời bắt đầu sẫm tối, dòng người kéo đến mỗi lúc một đông nhưng công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành. Sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của nhiều ở phía dưới. Cùng lúc đó, quý Mục sư cùng các con cái Chúa tỏa ra xung quanh khu vực để cầu nguyện đặc biệt cho chương trình. 12 xe container được thuê và 2 xe tải khác được dùng làm sân khấu cũng không được vào bên trong khu vực sân vì lý do an ninh. Đến giờ chót, chính chiếc xe tải dùng chở ghế đã được trưng dụng cho việc làm sân khấu. Thập tự giá đỏ rạng ngời được dựng lên ngay giữa “sân khấu di động” làm trung tâm của mọi sự chú ý. Và khi máy phát điện khởi động, ánh đèn được bật lên chiếu rọi khắp nơi cũng là lúc mà những tràn pháo tay vang lên không ngớt để tạ ơn Chúa. Chúa đang hiện diện và đồng hành trong chương trình. “Bởi Ngài phán, mọi sự liền có”, và chương trình Thánh Nhạc “Với Trọn tấm lòng III” là một minh chứng. Tuy đơn giản nhưng tấm lòng con cái Chúa ai cũng được tan vỡ, đụng chạm và niềm tin vào Ngài càng vững chắc hơn.

Vinh quang Giê-hô-va

Sự sắm sẵn của Chúa chi tiết đến kỳ diệu để chương trình được hoàn thành cách tốt đẹp. 120 vệ sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để các khâu trật tự, an ninh, bảo vệ cho chương trình. Thậm chí công tác giữ xe vào giờ chót BTC cũng không thể liên hệ thuê được địa điểm và nhân lực. Nhiều anh em trong Hội thánh đã tự đứng ra dùng một góc sân để hoàn thành tốt công việc này với sự hỗ trợ của các anh Cảnh sát giao thông trong việc giúp đỡ xe di chuyển cách trật tự, an toàn.

Điểm nổi bật và gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chương trình chính là những phút giây thờ phượng Chúa cách nóng cháy và đầy ngọt ngào. Mọi môi miếng, mọi tấm lòng, mọi cuộc đời đã hiệp nhau lại đồng lòng tôn cao danh Chúa Giê-xu. “Giê-xu mãi không đổi thay, Ngài ngự trên ngôi đời đời, con quỳ xuống trước mắt Ngài và tôn thờ một mình Ngài”, “Muôn nơi ngập tràn vinh quang thánh Chúa, vinh quang Giê-hô-va”.
Lần đầu tiên, những bài hát tôn vinh Chúa với âm hưởng làn điệu dân ca quen thuộc được khắc họa sâu sắc ngay vào đầu chương trình với ban nhạc của nghệ sĩ Khánh Tường. Bằng tất cả tấm lòng yêu thương dân tộc VN họ “nóng cháy” bằng chính những giai điệu tâm hồn người Việt qua các bản dân ca để dâng lên Chúa lời ngợi khen.

Nhóm múa mở đầu chương trình cũng gây ấn tượng khá sâu sắc trong lòng những thân hữu. Họ dâng lên Chúa bằng tất cả niềm hân hoan, vui sướng bởi trong Chúa họ có được sự thỏa lòng. Những nhạc khúc Giáng Sinh sôi động được nổi lên hòa nhịp cùng các điệu múa trẻ trung đem lại sức sống tràn trề và một mùa Giáng Sinh đầy phước hạnh cho tất cả mọi người.

Phép lạ không chỉ có trong khâu tổ chức chương trình nhưng nó còn đến với tất cả những ai đặt niềm tin vững chắc nơi Chúa. Với sự hướng dẫn của MS Võ Văn Lạc, mọi người đã đặt tay lên chỗ đau của mình và nài xin sự chữa lành từ nơi Chúa. Kinh Thánh cho biết “bởi lằn roi Ngài chịu mà chúng ta được lành bệnh”. Cảm ơn Chúa có rất nhiều anh chị em đứng lên xác nhận rằng mình đã được chữa lành. Phép lạ Chúa đã đến trên thân thể họ.

Chính lời của những bài hát cùng sự làm việc cách mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh đã động chạm tấm lòng của tất cả những người tham dự. Họ được hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về Chúa. Và sau khi nghe sứ điệp về Chúa Giê-xu do MS Hồ Tấn Khoa chia sẻ, rất đông thân hữu đã chạy đến với Chúa.

Khi Hài nhi Giê-xu giáng sinh năm xưa, cả bầu trời vang dội tiếng ca Thiên sứ thì chính buổi tối hôm nay, những bản thần ca được xướng lên từ những “kẻ được cứu” cũng vang dội cả một vùng trời. Hầu như người dân ở những vùng xung quanh và lân cận đều kéo đến để theo dõi chương trình.

Có tận mắt chứng kiến và tham dự chương trình từ đầu đến cuối mới kinh nghiệp đêm Thánh Nhạc của Phép lạ. Tất cả những gì diễn ra đều ở trong ơn và sự dẫn dắt của Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục ban phước cho toàn thể tôi con Ngài để ai nấy “trở về nhà mình và đồn danh Chúa ra khắp nơi”.

IMG_5852_448x299
IMG_5884_448x299
IMG_5898_448x299
IMG_5910_448x299
IMG_5920_448x299
IMG_5924_448x299

10_448x299

Nhóm múa mở đầu chương trình với những nhạc khúc Giáng Sinh sôi động

11_448x299Ban nhạc dân ca của nghệ sĩ Khánh Tường
12_448x299

13_448x299

14_448x300Không khí thờ phượng rực lửa

15_448x299

16_448x298

17_448x300

18_448x300Những giây phút tấm lòng được đụng chạm

19_386x336

20_448x300Hòa lòng thờ phượng Chúa ngay bên ngoài

21_448x300

22_448x300

29_448x300

27_448x298
Nhiều người có cơ hội được biết đến Phúc Âm qua Sách Hy Vọng

23_448x300
Những thân hữu ở các chung cư quanh khu vực sân

28_448x298

24_448x299a
Giữ vệ sinh cho khu vực xung quanh

IMG_5827_448x299
Các anh vệ sĩ luôn túc trực ở mọi góc sân
1_448x299

2_448x299

3_448x299

4_448x300

8_448x299
Chung tay 
5_448x299

6_448x299
“Sân khấu di động”
7_448x299
Vị trí ban nhạc cũng chỉ tạm bợ trên tấm bạt
9_448x299
Cầu nguyện trước khi “chạy” chương trình

Lê Tuấn
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like