Giáng sinh đến, mùa yêu thương đã đến
Nhớ năm xưa, Chúa xuống thế làm người
Lìa Thiên đàng vinh hiển,Chúa vào đời
Để tình nguyện chết thay trên thập giá.
Chúa Cứu Thế thương người, không mặc cả
Không so bì, không tính toán thiệt hơn
Ngài ban cho mạng sống vì tội nhơn
Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế.
Yêu tội nhân là điều không phải dễ
Nhưng Giê-su làm điều đó cho ta
Trái tim Ngài rộng hơn cả hải hà
Tình yêu ấy con người không hiểu nổi.
Giê-su hỡi, tình Ngài cao vượt trội
Cao hơn trời, cao hơn cả núi cao
Phận con đây đâu đáng giá chi nào
Nhưng Ngài vẫn thương yêu con, Ngài cứu.
Giê-su hỡi, con xin Ngài chiếm hữu
Biến đổi con nên người của Chúa ngay
Cho con tin cậy Chúa mỗi một ngày
Yêu kính Chúa, thờ phượng Ngài mãi mãi.
Giáng sinh 2009.
Nguyễn Đình Bùi Thị (Quảng Nam)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: