Home Văn Nghệ Con Vi-Tích-Phân

Con Vi-Tích-Phân

by Ban Biên Tập
30 đọc
1. Con-Vi-Tích phân…

Chúa ôi con chỉ là hạt bụi
Giữa trần đời đi ngược về xuôi
Nhưng hạt bụi có đầy trọn niềm vui
Vì có Chúa Đấng yêu thương dắt dẫn
Chúa ôi con chỉ là hạt phấn
Giữa dòng đời học vấn mù khơi
Nhưng hạt phấn sáng ngời hy vọng
Tương lai…..
Chúa ôi con chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc mênh mông và nắng nóng
Nhưng hạt cát ngập tràn sức sống
Bây giờ…..
Chúa ôi con chỉ là giọt nước
Giữa đại dương cuồn cuộn sóng trào
Nhưng hạt nước bám víu vào Cứu Chúa
Bình an….
Ôi Chúa hỡi con đây bé nhỏ
Nhưng có Ngài chẳng nhỏ bé bao giờ
Thách thức đời gian khổ : Ta nào sợ
Dù sóng gió đêm đen vỗ xô bờ
Ngài dìu con bình an đến bến mơ
(2008)

2. Tiếng Đêm

Một mình chèo chống trong đêm
Còn bao xa nữa sang bên kia bờ
Sóng đêm khua mảnh trăng mờ
Lòng quê thoi thót dật dờ bến quê
Đường về đâu hỡi đường về
Càng xa nhà Chúa càng mê giữa dòng
Mỏng manh tấm áo lạnh xông
Xót xa đơn chiếc gió lồng tâm thân
Hỡi cha Đấng thánh vạn quân
Kéo con ra khỏi tâm thần hoài bi
Xin Cha mở bước đường đi
theo như thánh ý diệu kỳ của Cha
Hiểm nguy sóng gió vượt qua
màn đêm thăm thẳm bao la ái tình
Ô kìa chớp sáng bình minh
Bến bờ hạnh phúc vĩnh sinh đón chào
(22/10/2009)
Điều gì sẽ còn lại
Sau những giờ vui tưoi
Sau những ngày hạnh phúc
sau những lúc sum vầy
Kìa…Ai đứng đấy…?
Suy tư…
Trống vắng…?
Sau những lời tán dương
sau những bằng khen thưởng
sau tình cảm luyến thương
Mộng tưởng…
Ta về…
Buồn mênh mang…
Những ánh mắt và nụ cười … vươn đâu đây
Hương ngát say theo từng trangh giấy nhỏ
thoang thoảng…hương bay
Nhớ và thương
ta vẫn thường hay thương nhớ
Đêm về … du dương, du dương  một âm hưởng
Hiu quạnh…
Ai bên ta cho đến chừng núi lở sông dời
Ấy chính giê xu – Đáng Cứu Thế đời ta
Ngài vẫn yêu và hằng che chở
Nguồn hy vọng mà ta vẫn hay mơ
Người trong mộng mà ta vẫn đợi chờ
Ngài ở đây
Cho ta thấy
Một tình yêu diệu ngọt
Và một đời ý nghĩa , vui đầy !
(5/8/2009)
Nhã Thi
tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like